Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ TƯ TUẦN 8 MÙA THƯỜNG NIÊN 2023. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Tư, ngày 31.5.2023 
tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Saigon
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: NGÀY THÁNH HOÁ ƠN GỌI LÀM MẸ

 
NGÀY THÁNH HOÁ ƠN GỌI LÀM MẸ

TGPSG -- “Gia đình là chủng viện đầu tiên, là nơi cha mẹ truyền đạt cho các con đức tin và sự quảng đại dấn thân, lòng đạo đức và tình yêu đối với giáo hội”

Đó là câu xác quyết của Đức Giám mục (ĐGM) Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Maria thăm viếng Bà Elisabeth cũng là Ngày Thánh hoá Ơn gọi làm Mẹ do Hội Các Bà Mẹ Công giáo Tổng giáo Phận Sài Gòn (CBMCG/TGPSG) tổ chức, được cử hành vào lúc 17g30 chiều ngày 30/05/2023 tại nhà thờ Tân Định. Hôm nay cũng là ngày kết thúc năm thực tập mục vụ của các thầy phó tế Khoá 18 Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCVSG)

 

Đồng tế với ĐGM Giuse, có linh mục (Lm) Phanxicô Xavie Đậu Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Linh Hướng (TLH) Hội CBMCG/TGPSG, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, nguyên TLH, các Lm linh hướng Hội ở các Hạt, các Lm đồng hành với các thầy. Hiệp dâng thánh lễ có các thầy phó tế khoá 18 ĐCVSG, các bà cố, đông đảo các hội viên và các bà mẹ trong TGP. Phục vụ thánh ca là ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Tân Hương, hạt Tân Sơn Nhì.

Sau lời chào mừng của Lm Phaolô, chánh xứ Tân Định, ĐGM Giuse bắt đầu thánh lễ.

Tin Mừng hôm nay trích ở Lc 1,39-56: đoạn Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabeth và sau đó Đức Mẹ đã thốt lên lời “Ngợi khen Thiên Chúa”. Dựa vào đoạn trên, ĐGM cầu nguyện trong tâm tình những ngày cuối cùng của tháng hoa kính Đức Mẹ:

Lời tạ ơn như những cánh hoa
Dâng trước toà Mẹ lời ngân nga
Hoa lòng thảo hiếu con dâng kính
Miệng con cầu khẩn Maria

Sau đó, ĐGM nhắc lại 3 biến cố xảy ra trong ngày 13/5: 
  • Ngày 13/05/1917: Đức Mẹ hiện ra cho 3 trẻ tại Fatima kêu gọi mọi người sám hối
  • Ngày 13/05/1981: Đức Gioan Phaolô II bị ám sát, trước khi ngất ngài kêu lên: “Maria, mẹ của con!”
  • Ngày 13/05/1982: Đức Gioan Phaolô II đi hành hương Fatima và dâng cho Mẹ viên đạn mà Mẹ đã cho đi chệnh 1 ly để cứu sống ngài.
Khi chúng ta gặp thử thách gian nan, Đức Maria luôn hiện diện và đem lại niềm vui và nhất là đem Chúa đến cho chúng ta:

Mẹ yêu con như trời như biển
Mẹ yêu con cho đến muôn đời
Mẹ ơi, Mẹ của con ơi
Trong vòng tay Mẹ, con cười con vui.

Đức Mẹ đã vội vã lên đường viếng thăm. Chúng ta dù là giám mục hay linh mục, bà cố hay không phải là bà cố, đều được mời gọi như Đức Mẹ: vội vã lên đường đến với người khác, đem Chúa đến với người khác.


Nhân ngày thánh hoá người mẹ, ĐGM cũng nhắc đến câu chuyện 1 tân Giám mục về nhà khoe với mẹ mình chiếc nhẫn Giám mục mới, đẹp, sáng. Người mẹ cũng từ từ đưa bàn tay nhăn nheo lên với chiếc nhẫn cưới bạc màu, bà cũng khoe:” Nếu không có chiếc nhẫn xấu xí này thì đừng hòng có chiếc nhẫn sáng kia đâu nhé!

Từ đó, ngài xác quyết: “Gia đình là chủng viện đầu tiên, là nơi cha mẹ truyền đạt cho các con đức tin và sự quảng đại dấn thân, lòng đạo đức và tình yêu đối với giáo hội; đồng thời nâng đỡ và đồng hành với các con trên đường tu trì bằng lời cầu nguyện, hy sinh, bằng đời sống đạo đức tốt lành.”

Cuối cùng, ĐGM Giuse cũng nhắc lại hôm nay là ngày kết thúc năm thực tập mục vụ của các thầy phó tế. Ngài xin mọi người hãy cầu nguyện để các thầy trở nên những linh mục tốt lành, thánh thiện, dâng trót đời mình vì danh Chúa và vì lợi ích các linh hồn.

Tháng hoa con dâng Mẹ lời kinh
Quỳ trước toà Mẹ, con nguyện xin
Tấm lòng thành kính con dâng tiến
Xin cho đời con vẹn nghĩa tình

Xin cho đời con vẹn nghĩa tình
Vẹn nghĩa với nhau nghĩa nhân sinh
Tình con yêu Chúa, tình con thảo
Xin Chúa ban ơn cả gia đình

Đoạn thơ trên đã khép lại phần chia sẻ Lời Chúa, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

 

Cuối lễ, chị Elisabeth Đặng Thị Hiếu, Hội Trưởng Hội CBMCG/TGPSG, lên cám ơn và tặng quà cho ĐGM Giuse. Chị cũng cám ơn các linh mục đồng tế, các thầy, các bà cố và toàn thể dân Chúa hiện diện.


Tiếp đến, một thầy đại diện khoá 18 lên cám ơn ĐGM Giuse, các linh mục đồng hành, Lm chánh xứ Tân Định. Thầy cũng cảm tạ hội CBMCG đã hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất cho khoá 18 cũng như các khoá trước và hy vọng sẽ tiếp tục cho các khoá sau này.


Đáp từ, ĐGM chúc mừng: 
  • Mừng quý cha
Ngày lễ Đức Mẹ chúc quý cha
Lúc nào trên miệng cũng có hoa
Giáo xứ thăng tiến cha vui vẻ
Yêu thương hiệp nhất tiếng ca hoà. 
  • Mừng quý Thầy
Ngày lễ hôm nay chúc quý thầy
Giảng lễ đơn sơ đừng trên mây
Hiền lành khiêm tốn ai cũng quý
Đức Tổng sẽ ban chức thánh này. 
  • Mừng các bà mẹ
Ngày ơn thánh hoá cả gia đình
Hội các bà mẹ, con nguyện xin
Con cái ngoan hiền, gia đình thánh
Vợ chồng thương nhau vẹn nghĩa tình 
  • Mừng mọi người
Ngày lễ Đức Mẹ ta chúc nhau
Khoẻ mạnh vui tươi sống bạc đầu
Cha mẹ hạnh phúc, con ngoan ngoãn
Thiên đàng trần thế, chứ ở đâu!

Thánh lễ kết thúc, ĐGM xuống ghi hình chung với toàn thể cộng đoàn dân Chúa và với các phó tế. Sau đó ngài và cha TLH ở lại phát quà cho các bà cố. Tan lễ, mọi người ra về trong niềm vui, hân hoan và hạnh phúc.



Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn
(WGPSG)

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG KHÁCH HÀNH HƯƠNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ, THỨ TƯ, NGÀY 24/5/2023

Bắt đầu lúc 13g50 giờ Việt Nam, Thứ Tư ngày 31.5.2023
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ TƯ 31.5.2023


Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ BA TUẦN 8 MÙA THƯỜNG NIÊN 2023

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Ba, ngày 30.5.2023 
tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Saigon
 

LỜI MỜI GỌI ĐẦY KIÊN NHẪN

 LỜI MỜI GỌI ĐẦY KIÊN NHẪN

TGPSG - Trong một thánh lễ chiều thứ bảy của tháng 05/2023 tại nhà thờ Cầu Kho, do linh mục (Lm) chánh xứ Phêrô Lê Văn Chính và Lm phó Gioan Baotixita Trần Phước Lộc đồng tế, có cử hành nghi thức rửa tội cho 21 anh chị em tân tòng và 06 anh chị em nhận lãnh Bí tích Thêm Sức.

Giữa những mái đầu đen của các em tuổi 9X sắp hàng bước lên cung thánh, duy nhất có hai mái đầu tóc bạc trắng. Đó là anh Gioan Phạm Văn Phát, 72 tuổi và anh Phaolô Nguyễn Ngọc Ẩn, 68 tuổi. Qua tiếp xúc với anh Ẩn, được biết cả nhà anh đều có đạo, chỉ có mình anh là không nhưng anh vẫn đến nhà thờ đều đặn mấy chục năm nay. Mãi đến tuổi U70, anh mới chính thức lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Hai anh đến với Hội Thánh Công giáo hoàn toàn tự nguyện, chậm rãi nhưng không muộn màng. Ngắm nhìn sự khiêm nhường và hạnh phúc của hai anh khi đón nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, ta mới nhận ra Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn đón chờ sự cộng tác của con người trong công trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa mời gọi hai anh đã lâu, và vẫn chờ đến “nhân sinh thất thập cổ lai hy” và chắc hẳn Ngài đang mỉm cười trong thánh lễ chiều thứ bảy này.

Trong sách Tiên tri Giêrêmia có đoạn:

"Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi…”

Cuộc sống mỗi người chúng ta thể hiện chương trình đặc thù của Thiên Chúa. Trong cầu nguyện và thinh lặng gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta khám phá ra thánh ý Ngài và cúi đầu chấp nhận. Và lắm khi, Ngài phải kiên nhẫn chờ đợi để chúng ta lựa chọn và quyết định… Tất cả là tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho con người!

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, chúc lành cho tất cả anh chị em mới vừa gia nhập Hội Thánh Chúa. Xin cầu chúc các anh chị vững vàng tiến bước trên con đường sống đức tin.

PX. Hữu Sang (TGPSG)
(WGPSG)  

MƯỜI CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA CHÚNG TA


MƯỜI CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT 
ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA CHÚNG TA

Lm. Ed Broom, OMV

WHĐ (29.05.2023) – Thánh Têrêsa thành Lisieux, một vị thánh trẻ dòng Cát Minh đã qua đời khi mới 24 tuổi, người luôn yêu mến Đức Trinh Nữ Maria và đã nói rằng: “Mẹ thật là Nữ Vương Trời Đất, nhưng đồng thời, Mẹ giống một người mẹ hơn là Nữ hoàng.” Đây là chủ đề tuyệt vời mà chúng tôi muốn đề cập trong phần trình bày ngắn này về Đức Trinh Nữ Maria, “Kiệt tác Sáng tạo của Thiên Chúa” (Thánh Louis thành Montfort).

Đức Maria là một người mẹ

Trong tất cả sự thật, có thể khẳng định rằng Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria cũng là Mẹ Giáo Hội, vốn là Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Nhưng quan trọng hơn đối với mỗi người chúng ta, đó là Đức Maria là người Mẹ yêu thương của chính chúng ta.

Các tước hiệu và đặc ân của Mẹ Maria

Mẹ Maria thực sự có nhiều tước hiệu, chẳng hạn, Hoa Hường Mầu Nhiệm, Lầu Đài Đavít, Tháp ngà báu, Hòm bia giao ước, Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Cửa thiên đường, Sao mai sáng, và còn vô số tước hiệu khác trong thơ ca, thần bí, cũng như bắt nguồn từ Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong tất cả các tước hiệu và đặc ân được ban cho Đức Maria một cách chính đáng, tước hiệu cao cả nhất là: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Các tín điều về Đức Mẹ

Cho đến thời điểm này, Giáo hội đã chính thức tuyên bố 4 tín điều về Đức Mẹ, một sự thật được Thiên Chúa mặc khải qua Giáo hội và phải được chấp nhận. Các tín điều đó là:
  • Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
  • Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
  • Đức Maria đồng trinh trọn đời
  • Đức Maria hồn xác lên trời
Mẹ Thiên Chúa

Trong số những vinh dự cao cả này của Đức Mẹ, vinh dự lớn nhất và cao cả nhất là tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria - có nghĩa là Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Người; Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Điều này chúng ta thường kỷ niệm hàng năm vào lễ Giáng sinh, cũng như vào ngày 1 tháng Một, ngày bắt đầu Năm mới.

Đức Maria là một người mẹ theo nhiều cách thức

Bây giờ chúng ta hãy xem xét các thuộc tính thông thường của một người mẹ và áp dụng chúng cho Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa của chúng ta. Theo lời của Thánh Têrêsa: “Mẹ thật là Nữ Vương Trời Đất, nhưng đồng thời, Mẹ giống một người mẹ hơn là Nữ Vương.”

1. Một người mẹ ban sự sống

Đức Maria đã đầy ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ được tượng thai Vô Nhiễm Nguyên Tội trong cung lòng của thánh Anna, mẹ của Mẹ. Ân sủng là sự sống siêu nhiên của linh hồn.

Mẹ Maria cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta đạt được ân sủng bắt đầu từ Bí Tích Rửa Tội của chúng ta; Mẹ cầu nguyện cho chúng ta để ân sủng này lớn lên và dồi dào trong suốt cuộc đời chúng ta; cuối cùng, Mẹ cầu nguyện để chúng ta được ơn đầy đủ mọi ơn, nghĩa là được chết trong tình trạng ân sủng, để chúng ta được cứu độ muôn đời.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của con, xin giúp con được sống và sống dồi dào!

2. Nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta

Qua một đời sống cầu nguyện sốt sắng, trong đó chúng ta nói chuyện thường xuyên và tin tưởng với Đức Maria, Người Mẹ yêu dấu của chúng ta, Mẹ sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng. Một lần nữa, Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, mang đến cho chúng ta những nhận thức đặc biệt trong lý trí và sự đụng chạm đến ân sủng trong tâm hồn, để chúng ta lớn lên và phát triển như cây xanh khỏe mạnh mọc bên dòng nước tuôn chảy dồi dào.

3. Giúp con cái mặc quần áo

Adam và Eva sau khi phạm tội nguyên tổ đã nhận ra sự trần truồng của mình. Trên bình diện thiêng liêng, khi chúng ta thấm nhuần ơn thánh hóa qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được khoác lên mình tấm áo tinh tế nhất.

Đức Maria, là Mẹ chúng ta, luôn nguyện cầu cho chúng ta được mặc lấy chiếc áo hồng ân này. Và nếu chúng ta đánh mất nó vì tội trọng, Đức Maria với tư cách là Mẹ của chúng ta sẽ cầu nguyện để chúng ta tìm lại được ân sủng nhờ Bí tích Giải tội tốt lành.

4. Luôn dõi theo và bảo vệ con cái

Mẹ Maria ý thức sâu sắc về nhiều mối nguy hiểm mà con cái Mẹ phải đối mặt từ bên trong lẫn bên ngoài. Ma quỷ, xác thịt và thế gian luôn theo đuổi sự chú ý của chúng ta cũng như linh hồn của chúng ta.

Với tư cách là Mẹ chúng ta, Mẹ luôn dõi mắt cẩn thận, chu đáo và cảnh giác để trông chừng chúng ta với tình yêu thương, đồng thời nhờ ân sủng và ơn linh hứng, Mẹ cảnh báo chúng ta về những nguy hiểm đang tiếp cận chúng ta.

5. Dạy dỗ con cái

Như một người mẹ hiền cố gắng cung cấp nền giáo dục tốt lành cho con cái, Mẹ Maria cũng thế. Cha Robert Fox, một chuyên gia thực sự về Thánh Mẫu học, đặc biệt là Đức Mẹ Fatima, đã chỉ ra rằng Đức Mẹ Fatima đến trong tư cách là thầy dạy!!! Những lời nói và thông điệp của Đức Mẹ Fatima hóa ra lại là một giáo huấn tuyệt vời và xuất sắc, một cuốn giáo lý tuyệt diệu, một bảng chỉ dẫn rõ ràng và sâu sắc về cách đạt được điều quan trọng nhất - ơn cứu độ vĩnh cửu của chúng ta. Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những người thầy tuyệt vời nhất; chúng ta hãy lắng nghe và tuân theo lời khuyên của các Ngài!

6. Băng bó vết thương của con cái

Nếu một đứa trẻ đi xe đạp bị ngã xuống vũng bùn và bị trầy đầu gối, mẹ của đứa trẻ sẽ là người đầu tiên chạy đến và an ủi nó. Việc bế đứa trẻ ra khỏi vũng bùn, ôm ấp, lau rửa và băng bó vết thương cho đứa trẻ – đây đều là những cử chỉ yêu thương của một người mẹ. Chúng ta nên mang những vết thương của mình đến với Chúa Giêsu, Đấng mang thương tích để chữa lành và với Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu!

7. Lắng nghe con cái

Một người mẹ thực sự luôn sẵn sàng lắng nghe những điều từ trái tim của con mình. Ở một bình diện cao cả hơn nhiều, Mẹ Maria sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe chúng ta, giải đáp các vấn đề và giúp đỡ chúng ta trong những nhu cầu của mình. Nét đẹp của Mẹ Maria với tư cách là một người biết lắng nghe là một thực tế đơn giản nhưng đầy an ủi rằng Mẹ Maria không bao giờ mệt mỏi, lo toan, hoặc, quá bận rộn để lắng nghe bất cứ khi nào chúng ta muốn nói chuyện với Mẹ.

Chúng ta nên tập thói quen nói chuyện với Mẹ Maria thường xuyên như lòng chúng ta mong muốn. Đôi tai của Mẹ luôn chú ý đến lời khẩn cầu của con cái mình. Hơn nữa, Mẹ Maria không chỉ lắng nghe chúng ta bằng đôi tai, mà còn bằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, và Mẹ hiểu chúng ta một cách hoàn hảo!

8. Sửa dạy con cái

Một người mẹ biết yêu thương không bao giờ ngần ngại hay trì hoãn việc sửa dạy đứa con lầm lỗi. Nếu có một con sói lang thang và đói khát bên ngoài, người mẹ sẽ giữ con mình trong nhà và khóa cửa lại, đặc biệt nếu đứa trẻ đó tò mò và có xu hướng đi lang thang. Sửa lỗi huynh đệ là một chiều kích của nhân đức bác ái thần học, mà Thánh Tôma Aquinô định nghĩa là: “Lòng bác ái sẵn sàng vì lợi ích của người khác.”

Một lần nữa, ví dụ về việc Đức Mẹ sửa dạy con cái của mình là nơi các sứ điệp Fatima. Mẹ Maria đã cảnh báo rằng hầu hết các linh hồn bị hư mất vì tội lỗi của xác thịt, và nhiều linh hồn đã bị hư mất do thiếu cầu nguyện và hy sinh. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Đức Maria với tư cách là Mẹ khuyên nhủ chúng ta, những người con của Mẹ rằng hãy tăng cường đời sống cầu nguyện, sẵn sàng sống một cuộc đời hy sinh và trong sạch hơn. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến những lời của Chúa Giêsu trong Bài giảng trên núi: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

9. An ủi con cái

Giữa muôn vàn đau khổ, thử thách, gian truân, phiền não, và thất bại trong cuộc đời trần thế này, vốn chỉ là một cuộc lữ hành ngắn ngủi trên đường tiến về thiên quốc, Mẹ Maria như người Mẹ nhân từ thiết tha mong muốn an ủi chúng ta. Giữa những tước hiệu an ủi của Đức Maria, có một tước hiệu là Đức Mẹ An Ủi. Hơn nữa, kinh kính Đức Mẹ mà chúng ta đọc để kết thúc Kinh Mân Côi là kinh Lạy Nữ Vương. Lời cầu nguyện an ủi này bắt đầu bằng những lời này: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy! Không còn nghi ngờ gì nữa, vài từ này giống như một giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống sa mạc khô cằn của tâm hồn chúng ta.

Thật vậy, trong những đau buồn, sầu khổ, thất bại mà tất cả chúng ta phải trải qua trong cuộc đời, đó là thung lũng nước mắt, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta để được an ủi. Mẹ sẽ mau chóng đến để xoa dịu nỗi buồn của chúng ta bằng sự vỗ về an ủi của trái tim yêu thương của Mẹ!

10. Miệt mài yêu thương con cái

Một người mẹ sẽ mãi yêu thương những đứa con của mình. Tuy nhiên, tình người cũng có giới hạn và dễ thường lụi tàn, suy giảm, thậm chí có thể nguội lạnh. Đây là thực tế! Trường hợp của Đức Mẹ thì không như vậy.

Tình yêu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria không bao giờ tàn lụi, suy giảm hay nguội lạnh. Đó là một tình yêu bền bỉ, mãnh liệt và thủy chung. Đức Maria là Mẹ yêu thương chúng ta bất kể chúng ta ở đâu, làm gì và không làm gì. Tình yêu của Mẹ dành cho chúng ta là thuần khiết và hoàn hảo nhất.

Có lẽ cách tốt nhất để bắt đầu hiểu được tình yêu mà Mẹ Maria dành cho bạn là suy niệm những lời của Tiến sĩ Ân sủng, Thánh Augustinô vĩ đại: “Nếu bạn đặt tất cả tình yêu, của tất cả những người mẹ, trong mọi thời gian và địa điểm cạnh nhau, thì vẫn không vĩ đại bằng tình yêu mà Mẹ Maria dành cho chúng ta!” Nói cách khác, không thể nào hiểu được tình yêu khôn tả và cao vời mà Mẹ Maria dành cho bạn!

Tóm lại, chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng, bắt đầu từ bây giờ, bạn sẽ cảm nghiệm được sức mạnh phi thường nơi sự hiện diện của Mẹ Maria trong cuộc đời, đặc biệt là với tư cách là Mẹ của bạn. Là một người mẹ, Đức Maria sẽ dành cho bạn một sự sống dồi dào. Là Mẹ, Đức Maria sẽ nuôi dưỡng và củng cố đời sống thiêng liêng của bạn. Là Mẹ, Đức Maria sẽ giúp bạn được giáo dục bởi Tin Mừng - Tin Mừng cứu độ mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã dạy.

Bạn bị tổn thương ư? Đức Maria còn được gọi là sức khỏe của những người bệnh, và giống như Chúa Giêsu, Mẹ sẽ can thiệp với tư cách là thầy thuốc và mang lại cho bạn sự chữa lành. Không bao giờ quá bận rộn, Đức Maria với tư cách là người mẹ sẽ lắng nghe bạn; Mẹ là người lắng nghe tốt nhất.

Nếu bạn là một con chiên lang thang ra khỏi đàn, thì Đức Maria, với tư cách là Mẹ của Mục Tử Nhân Lành sẽ nhận thức được sự hiện diện và nguy hiểm của bầy sói, và đưa bạn trở lại đàn. Giữa những đau khổ và thất bại của cuộc đời, Đức Maria là “sự sống, niềm vui và niềm trông cậy của bạn.”

Cuối cùng, Mẹ Maria là người mẹ yêu thương bạn mãnh liệt với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và mong muốn rằng một ngày nào đó bạn sẽ được ở cùng Mẹ mãi mãi trên thiên đàng để ca tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Quang Sáng
Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com (14.02.2023)
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 30.5.2023


Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ TƯ TUẦN 6 MÙA PHỤC SINH 2023

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Tư, ngày 17.5.2023 
tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Saigon.
 

SỨC MẠNH CỦA TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

SỨC MẠNH CỦA TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

TGPSG -- Tháng 5, tháng đặc biệt dành riêng kính Đức Mẹ, tất cả con cái đều được Giáo Hội mời gọi mỗi người hãy dâng cho Mẹ Maria những đóa hoa Hồng, hoa Huệ, hoa Lan mà đặc biệt hơn là những đóa hoa thiêng, hoa của sự khiêm nhường, hoa của sự vâng phục, hoa của sự phục vụ. Hôm nay, một ngày giữa tháng năm bất chợt đã gợi nhớ cho tôi về sự diệu kỳ cũng như sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi.

Cách đây một năm gia đình tôi bị rơi vào cơn khủng hoảng, chồng bị vỡ nợ sau đại dịch Covid, còn tôi thì phát hiện bị ung thư. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến vợ chồng chúng tôi rơi vào tình trạng bế tắc.Trong phút chốc chúng tôi cảm thấy mình như đang ở dưới hố sâu đầy tăm tối. Áp lực, căng thẳng khiến mối tương quan của vợ chồng tôi trở nên tồi tệ, và điều này đã làm con cái bắt đầu thấy chán nản, đứa thì muốn bỏ nhà đi, đứa thì chán nản muốn bỏ học. Trong lúc bế tắc và tuyệt vọng tôi có cảm giác như mình như một người đang bị đuối nước và thấy mình bị ngộp trong dòng nước xoáy. Tôi đã cố vùng vẫy để mong thoát khỏi vùng nước xoáy hay mong sao có thể nắm được cái phao lúc này để có thể đỡ nâng mình trong dòng nước xoáy đó.

Trong lúc hoang mang và cảm thấy tuyệt vọng, tôi đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho người thân, cho những người mà tôi tưởng rằng họ thương tôi để mong nhận được sự giúp đỡ từ họ và kết quả sau những cuộc điện thoại là sự thất vọng tràn trề vì bị từ chối. Lúc đó, dường như mọi thứ đều quay lưng với tôi, không ai dám đến gần tôi vì sợ bị liên lụy. Tôi đã đau khổ và tuyệt vọng, bỗng một tia sáng lóe lên và tôi đã nhận ra chỉ một người duy nhất có thể giúp đỡ tôi chính là Chúa Giêsu. Và câu châm ngôn tôi đã chọn làm kim chỉ nam sống là “Bỏ Ngài con biết theo ai”.

Như vớ được chiếc phao giữa dòng chảy mênh mông, tôi đã nắm chắc chiếc phao đó, chắc đến mức độ không ai có thể lấy khỏi tay tôi và tôi đã dùng đủ mọi phương cách để ôm và giữ chiếc phao ấy. Hàng ngày tôi vẫn thường dùng chuỗi Mân Côi để nghiền ngẫm, để than vãn, để cầu xin Thiên Chúa dủ thương. Có những lúc, giữa vòng xoáy quá mạnh, một mình tôi không thể vật lộn giữa phong ba bão táp, sức lực dần yếu đi, tôi cảm thấy mình thực sự đuối sức. Và tôi đã nói chuyện với chồng, mong muốn anh cùng tôi đưa gia đình vượt qua cơn bão táp bằng tràng chuỗi Mân Côi”

Anh có vẻ ái ngại và hồ nghị “Có một ngàn cái chuỗi Mân Côi thì cũng chẳng giải quyết được gì vào lúc này.” Tôi hiểu được điều đó và đã động viên anh: “Anh cứ tin em đi, Mẹ sẽ không để mình thất vọng đâu!”

Cuối cùng, anh chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi hàng ngày cùng tôi lần chuỗi Mân Côi mỗi sáng, đọc kinh Lòng Chúa Thương xót lúc 3 giờ chiều, đọc kinh tối, tham dự Thánh Lễ hàng ngày và viếng Thánh Thể khi có thể.

Chỉ vậy thôi, trong vòng một năm, biết bao nhiêu cơn mưa hồng ân đã tuôn đổ xuống cho gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi đã được chữa khỏi bệnh, chúng tôi đã có tiền để giải quyết được số nợ nần của chồng tôi, con cái tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, 2 đứa đều tham gia khóa Giáo lý viên và đứa lớn hiện nay đang là Giáo lý viên của giáo xứ, thằng nhỏ thì phụ lớp giáo lý với các sơ, thỉnh thoảng còn công tác trong việc thu gom ve chai để làm bác ái với cha xứ, giúp nhiều việc trong trường và nhà thờ… Tôi không biết làm sao diễn tả được hết tâm tình của mình, chỉ thấy phép mầu đã xảy ra cho gia đình của tôi qua chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

Mẹ ơi trong tâm tình con thảo con xin dâng lên mẹ những đóa hoa thiêng này là sự hy sinh của tất cả thành viên trong gia đình của con như một lời tri ân Mẹ và lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa trong tháng hoa này.

16/5/2023
Bài: Maria HTNP (TGPSG
(WGPSG)

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG KHÁCH HÀNH HƯƠNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ, THỨ TƯ, NGÀY 17/5/2023

Bắt đầu lúc 13g50 giờ Việt Nam, Thứ Tư ngày 17.5.2023
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ TƯ 17.5.2023


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 16.5.2023