Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Bắt đầu lúc 17g30 Chúa Nhật, ngày 31.7.2022 
tại Trung tâm Mục vụ TGP Saigon.
 

5 LỜI KHUYÊN CHO MỘT CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

Victor và Stella Domínguez, đại biểu của Paraguay
tham dự Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X tại Rome (23-26 tháng 6 năm 2022)

5 LỜI KHUYÊN CHO MỘT CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

Ary Waldir Ramos Diaz

WGPVL (29.7.2022) - Một bậc cha mẹ và ông bà sau đây có thể giúp các cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng học được một vài bí quyết để có được một cuộc hôn nhân thành công.

Stella (65 tuổi) và Victor Dominguez (68 tuổi), cha mẹ của sáu người con và ông bà của tám người cháu, có thể giúp đỡ các cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng, những người ly dị tái hôn và những người bị người kia ruồng bỏ. Đôi vợ chồng này, từng là đại biểu của Paraguay tham dự Đại hội Gia đình Thế giới tại Rome (22-26 tháng 6 năm 2022), đã từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân nhưng họ đã vượt qua được những thử thách này nhờ 5 lời khuyên được truyền cảm hứng từ lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô.

1. Niềm đam mê

Victor và Stella giải thích: “Niềm vui và niềm đam mê là rất quan trọng... Bạn phải làm mới cuộc hôn nhân của mình mỗi ngày.” Vì vậy, họ khuyên các đôi vợ chồng hãy thể hiện tình cảm của mình bằng cách tăng thêm nhiều cử chỉ nhỏ bé thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Những cử chỉ đó có thể bao gồm một cuộc nói chuyện thật lòng, một buổi hẹn hò hoặc chỉ là một điệu nhảy ngẫu hứng, với ánh đèn mờ trong phòng kín để không bị quấy rầy.

2. Lòng kiên nhẫn

Kiên nhẫn có thể mang ý nghĩa là gánh vác người kia cùng với những vấn đề và sự mệt mỏi của họ trên đôi vai của bạn. Điều quan trọng là làm điều này với niềm vui và hạnh phúc để sự kiên nhẫn trở thành chất xúc tác đầy yêu thương đối với người kia và thậm chí đối với chính mình. Lòng kiên nhẫn cũng bao gồm khả năng đối thoại và đón nhận người kia như chính họ, cho dù những thói quen và cách cư xử nhỏ nhặt của người đó có thể làm bạn khó chịu.

Stella cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải chấp nhận những điểm yếu của nhau: “Victor di chuyển khá chậm chạp, trong khi tôi lại sống với tốc độ hàng trăm dặm một giờ. Tôi phải kiên nhẫn để không nổi giận với anh ấy. Nhưng tôi biết Victor còn có những phẩm chất tốt đẹp khác.”

3. Tính kiên trì

Các cặp vợ chồng phải kiên trì trong tình yêu, và đặc biệt là trong cầu nguyện. Đôi vợ chồng này đã làm theo lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để cùng cầu nguyện cho nhau: “Lạy Cha chúng con, xin ban cho chúng con tình yêu hàng ngày.” Stella cho biết rằng: “Victor cầu nguyện cho tôi và tôi cầu nguyện cho anh ấy. Tôi thật lòng cầu nguyện cho những điểm yếu của mình, những điều khiến tôi bận tâm. Tôi cầu xin Chúa giúp tôi tiến về phía trước.”

Nhưng bạn cũng cần phải kiên trì trong đối thoại. Victor lưu ý rằng: “Lắng nghe người khác nói không có nghĩa là nghe những gì tôi muốn nghe, mà là lắng nghe bằng con tim và lắng nghe cách sâu xa.” Stella nói thêm rằng chúng ta cần phải “kiên trì lắng nghe để hiểu xem người kia có mệt mõi hay không, có vừa trải qua một ngày tồi tệ hay không, có buồn giận về điều gì đó hay không... Đôi khi anh ấy không muốn tôi nói chuyện với anh ấy. Và nếu tôi muốn nói chuyện với anh ấy, nếu tôi muốn kể với anh ấy điều gì đó, tôi phải có khả năng kiềm chế bản thân và đó là sự kiên trì,” vì cô biết rằng đôi khi chồng mình cần có khoảng không gian riêng.

4. Sự tha thứ

Phương châm của đôi vợ chồng này là “luôn tha thứ”.

Đôi vợ chồng này giải thích rằng: “Cầu xin sự tha thứ có nghĩa là trao lại tự do cho người kia. Nếu chúng ta không cảm nhận được sự tha thứ, thì rất khó để tha thứ. Việc tha thứ cho bản thân và những người khác, chẳng hạn như con cái của chúng ta, là rất quan trọng.” Và họ còn chia sẻ thêm rằng, “Để không xảy ra ‘cuộc chiến tranh lạnh’ vào ngày hôm sau, thì đừng lên giường ngủ mà không làm hòa với nhau.”

5. Sự chăm chút

Đối với Victor, sự chăm chút dẫn đến việc trở lại với lời khuyên đầu tiên - niềm đam mê. Sự chăm chút này thực chất là những cử chỉ yêu thương và trìu mến mà chúng ta có thể làm trong cuộc sống hàng ngày: mang bữa sáng đến giường, tặng hoa vào bất kỳ dịp đặc biệt nào, chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau nghe nhạc, gọi điện thoại cho nhau trong ngày, hoặc gửi một tin nhắn đơn sơ để nói về điều gì đó tốt đẹp,... Sự chăm chút này làm phong phú thêm thế giới nội tâm của đôi vợ chồng và giúp ích cho sự gần gũi về tình cảm và thể lý của nhau. Victor còn khuyên rằng: “Tình yêu giống như một đoá hoa. Bạn không thể hờ hững với nó.”

Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ Aleteia (28/7/2022)
Nguồn: giaophanvinhlong.net
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN CHÚA NHẬT 31.7.2022


Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

LỜI & ĐẤT HỨA: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C - NHÀ THỜ CHÚA HIỂN DUNG

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU CANADA #13

Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ và người cao niên Inuit 
tại trường tiểu học Iqaluit
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU CANADA #12

Đức Thánh Cha gặp phái đoàn các dân tộc bản địa ở Québec 
tại Toà giám mục Québec
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Bảy, ngày 30.7.2022 
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon.
 

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 12,13-21)


 

ƠN GỌI LÀ MỘT HUYỀN NHIỆM

ƠN GỌI LÀ MỘT HUYỀN NHIỆM

TGPSG - Đêm đã khuya, tôi nhìn qua cửa sổ, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Tôi chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc sáng em gọi nhờ tôi cầu nguyện. Cuộc điện thoại đó làm cho tôi suy nghĩ nhiều về cuộc đời của những người dâng hiến. Nhắm mắt lại nhưng không thể đi vào giấc ngủ, thôi thì ngồi dậy tâm sự với em đôi lời.

Em thân mến! nhìn lại hành trình về đời sống dâng hiến của em, tôi rất tiếc cho một cuộc tình. Con đường tình đó mang tên người yêu Giêsu. Em kể cho tôi tình yêu đó từ lúc còn bé, em nhìn những nữ tu, mặc áo dòng rất đẹp, nhìn ai cũng thánh thiện dễ gần. Chính vì lẽ đó mà trong người em lại khao khát đi tu mãnh liệt hơn. Thế rồi ngày tháng cũng qua đi, em học hết cấp ba, là mang ba lô vào nhà dòng. Em bỏ lại tất cả những ước mơ phía trước của bao người ước muốn được như em. Vì em học giỏi, tính hiền hòa với mọi người, thêm vào đó ông trời lại ban cho em một thân hình dễ nhìn. Vì lẽ đó mà nhiều người để ý đến em. Nhưng em chẳng màng tới, vì em đã chọn yêu Giêsu, cho nên những chuyện yêu đương tuổi học trò em chẳng quan tâm. Hàng ngày em chỉ từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Qua cách sống của em, làng xóm (khu phố) đều biết em lớn lên sẽ đi tu và trở thành một nữ tu tốt, để rồi cầu nguyện cho mọi người, và phục vụ người khác trong những tài năng của em.

Em kể cho tôi nghe lúc đầu mới bước vào nhà dòng em thích lắm, một con người đầy nhiệt huyết, hăng say trong mọi công việc của cộng đoàn. Và dần theo năm tháng, mọi công việc nhà dòng giao em đều làm tốt. Nhưng tiếc thay, em lại không cảm thấy yêu mến đời tu nữa… Chuyện gì đến nó sẽ đến, một nữ tu sống trong nhà dòng mười mấy năm, nay quyết định bỏ lại chiếc áo dòng để ra đi.

Em thân mến! tôi cảm ơn em đã gọi và chia sẻ hành trình những năm tháng về đời tu của em cho tôi. Phần nào đó tôi hiểu hơn về nỗi đau khi quyết định và chọn lựa, bên hiếu bên tình. Nhưng bên tình em lại không có, thay vì bên tình em chọn sống một mình. Bên hiếu là những giọt lệ của bố mẹ, thương cho phận con gái, nay đã lớn tuổi rồi, giờ lại bắt đầu cuộc sống mới, nghe mà thấy xót xa.

Em ah! Bố mẹ nào mà lại không thương con, những giọt nước mắt của bố mẹ là đúng lý thôi. Tôi chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh, để nỗi buồn không còn vương trên các đấng sinh thành. Em biết không? Thật sự tôi rất quý ơn gọi. Tôi không hiểu tại sao, lúc đầu em có một tình yêu của đời dâng hiến mạnh đến thế, sao lại để cho thời gian phai nhòa tình yêu đó. Sao em lại không tìm cách để hâm nóng lại tình yêu thuở ban đầu.

Thôi thì mọi chuyển cũng xảy ra rồi, tôi cầu chúc cho em nhanh tìm được một công việc phù hợp để em bước vào đời. Dù rằng con đường phía trước còn rất nhiều công gai, nhưng tôi tin chắc rằng. Sau những năm tháng em được tôi luyện và học được niềm phó thác trong vòng tay Chúa quan phòng, sẽ giúp em vượt qua tất cả.

Cuối cùng tôi chúc em những điều tốt đẹp nhất.

Sài Gòn ngày 30/07/2022
Thầm Lặng, Dòng Đức Mẹ Lên Trời 
(WGPSG)

 

 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BẢY 30.7.2022


Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU CANADA #11

Kinh chiều tại Nhà thờ Chính toà Notre Dame ở Québec
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ SÁU 29.7.2022


THÔNG BÁO MỞ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN 8.2022


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA VÀ LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, 29.7.2022

Bắt đầu lúc 20g00 Thứ Sáu, ngày 29.7.2022 
tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon.
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ SÁU TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2022. Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 29.7.2022 
tại Trung tâm Mục vụ TGP.Saigon.
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU CANADA #10

Thánh lễ tại Đền thánh Quốc gia thánh Anne de Beaupré
 

ĐÊM CA NGUYỆN HOÁN CẢI VÀ NÊN THÁNH NGÀY 29.7.2022


ĐÊM CA NGUYỆN HOÁN CẢI VÀ NÊN THÁNH 
NGÀY 29.7.2022

TGPSG - Nhân dịp bế mạc kỷ niệm 500 năm Thánh I-Nhã được ơn hoán cải, 400 năm Thánh I-Nhã và Phanxicô Xaviê được phong Thánh. Tại trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (số 6 Bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) vào lúc 19 giờ 00 thứ sáu, 29/07/2022, diễn ra Đêm Ca Nguyện HOÁN CẢI và NÊN THÁNH. Chương trình sẽ được được livestream tại kênh YouTube TRUYỀN THÔNG DÒNG TÊN.


Phê-rô Nguyễn Thế Long (TGPSG)
(WGPSG)

PHIM 1 PHÚT VỀ TÌNH MẪU TỬ ĐẦY XÚC ĐỘNG


PHIM 1 PHÚT VỀ TÌNH MẪU TỬ ĐẦY XÚC ĐỘNG

TGPSG / Aleteia -- Chỉ trong 60 giây, một phim ngắn ghi lại sự dịu dàng, vẻ đẹp và tính phổ quát của niềm khao khát được mẹ ôm ấp.

Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn cứ luôn là con của mẹ và luôn mong mỏi được mẹ bao bọc. Một người mẹ yêu thương hằng chữa lành trái tim của ta, làm cho ta được nghỉ ngơi và an ủi sâu sắc. Dù mẹ ở gần hay ở xa, dù mối quan hệ của chúng ta với mẹ là gần gũi hay đang gặp khó khăn, tất cả chúng ta đều mong mỏi được mẹ chấp nhận, yêu thương và chăm sóc.

Nhà sản xuất phim người Iran Mohammad Reza Kheradmandan đã ghi lại điều ấy trong một phim ngắn 60 giây có tên Mother (Mẹ) đầy xúc động. Ông chia sẻ nguồn cảm hứng đằng sau bộ phim của mình như dưới đây.


 Cảm hứng nào khiến ông thực hiện bộ phim ngắn này?

Mohammad Reza Kheradmandan: Ý tưởng này - và hai ý tưởng khác mà tôi đã có để làm thành ba phim ngắn - đều có liên quan đến giai đoạn chúng tôi trải qua quá trình điều trị ung thư cho mẹ tôi và sau khi mẹ tôi qua đời. Cả ba phim ngắn mà tôi đã đạo diễn đều thể hiện tầm quan trọng của những người mẹ trong cuộc sống của chúng ta, và những phim này cho thấy tôi nhớ mẹ tôi đến nhường nào.

Ý tưởng chính mà ông muốn người xem rút ra sau khi xem bộ phim này là gì?

Quan điểm của tôi về tình mẫu tử - và điều này có thể thấy được trên toàn thế giới và trong tất cả các nền văn hóa - đó là: mẹ là nơi trú ẩn quan trọng nhất và an toàn nhất đối với bất kỳ người nào. Không có nơi nương tựa nào trên thế giới này có thể an ủi chúng ta cho bằng vòng tay của một người mẹ… Ai đã từng nằm trong vòng tay của mẹ, đều thừa nhận điều này. Mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất, không ai và không gì có thể lấp đầy được sự vắng mặt của mẹ, và đây là đặc điểm chung của tất cả mọi người trên thế giới này. Tôi đã sản xuất phim ngắn này qua lăng kính của sự mất mát và đau đớn khi thiếu vắng mẹ tôi và thiếu vắng vòng tay của mẹ.

Tại sao ông quyết định sử dụng một người đàn ông lớn tuổi mà không phải là một người trẻ hơn?

Tôi đã từng thấy những người khác sản xuất phim về tình mẫu tử, nhưng họ có góc nhìn của một đứa trẻ và mối quan hệ giữa những bà mẹ và những đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi nghĩ như thế sẽ không cho thấy: bất kỳ người nào, dù ở độ tuổi nào, kể cả khi đã già, đều khao khát vòng tay của mẹ. Vì vậy, tôi muốn trình bày quan điểm này: sự mất mát một người mẹ sẽ luôn cảm nhận được, và đó là lý do tại sao tôi cho ông già này đóng vai nhân vật chính trong phim.

Theo ông, tình mẫu tử quan trọng như thế nào?

Căn nguyên của bất kỳ người nào và tính cách của họ - như lòng trắc ẩn, tình cảm, sự dịu dàng, hoặc ngay cả khi họ có những tính cách tiêu cực – đều có thể là từ mẹ của họ. Tôi nghĩ nếu một người đã trải qua tình mẫu tử sâu nặng và bao la thì họ sẽ chuyển tải tình cảm này cho người khác. Suối tình yêu bắt đầu tuôn ra từ những người mẹ và chảy đến những người khác trong xã hội. Tôi muốn chia sẻ với bạn một điều thú vị: Trong văn hóa Iran, câu nói "Người uống sữa nguyên chất" có nghĩa là một người sống tốt đẹp, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ tốt và những điều tốt họ làm, có cội nguồn từ mẹ của họ.

Zoe Romanowsky (Aleteia)
Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ 
(WGPSG)