Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

NHỚ CHA CỐ ANTÔN THÂN YÊU

Kỉ niệm 7 năm ngày giỗ Cha cố Antôn kính yêu (23-3), tôi có 1 bài thơ xem như những dòng tâm sự. Xin gửi đến người Cha thân yêu...

NHỚ MÃI NGƯỜI CHA THÂN YÊU

Thắm thoát qua đã "ấy" năm rồi nhỉ?
Con hồi tưởng chặng đường năm xưa đó
Cha cùng đoàn Thuận Phát tạm chia tay
Chân Thánh tượng, Cha con cùng cầu nguyện
Cho đoàn an bình suốt quãng đường đi
Cha cẩn thận điểm danh từng người một
Đủ đầy rồi tất cả mới lên xe
Tạm biệt nhé ! 6 giờ xe chuyển bánh
Lịch hành trình cha hướng dẫn giờ kinh
Sáng ban mai là lời kinh dâng Mẹ
14 giờ đàng Thánh Giá gẫm suy
Chiều cảm tạ khi hoàng hôn buông xuống
Đêm đầu tiên ghế xe thay giường ngủ
Cha cùng đoàn ru giấc ngủ chập chờn
Tuy vất vả nhưng muôn lòng mong mỏi
Được đặt chân đến đất Mẹ bình yên
Chiều Đại Lãnh nước trong xanh mát lạnh
Bước chân trần, Cha con cùng dạo cát
Nhìn trời cao và biển rộng bao la
Hơn 1 giờ xe chầm chậm lên đèo
Ôi! Hải Vân tên nghe thơ mộng quá!
Qua đèo rồi, đoàn mới thật an tâm
Ngày 12 tạm dừng nơi Trà Kiệu
Vì cha già sức khoẻ đã giảm suy
Tuổi hạt cao thấm mệt bởi đường dài
Nơi núi Mẹ cả đoàn chung một ý
Lời cầu khẩn Mẹ đã thương chấp nhận
12 giờ chia tay Cha chánh xứ
Xin cảm ơn giếng nước ngọt trong lành
17 giờ, đây rồi Đại Chủng Viện
Cha Gioan tiếp đón rất ân cần
Nhìn Cha Cậu, lòng Ngài đầy cảm xúc
Thương tuổi già Cậu vượt chặng đường xa
Buổi cơm tối ơi đậm nồng xứ Huế!
Lần đầu tiên bước chân vào Chủng Viện
Sao trang nghiêm huyền bí lâng lâng hồn
Mặc dù mệt Cha sợ đoàn con đói
19 giờ, dâng Thánh lễ ban ăn
Hai ranh giới nam nơi Chủng Viện Huế
Dòng Vô Nhiễm giới nữ ở cận bên
Đêm hôm nay mới biết giấc ngủ tròn
Sáng lót dạ đoàn chia tay Chủng Viện
Chiều đón Cha nơi Thánh địa La Vang
17 giờ Cha con cùng hiệp lễ
Lời nguyện cầu, cảm tạ, kẻ ăn năn
Giọt nước mắt cảm thương đầy xúc động
Cha nghẹn ngào chẳng thể thốt thành câu
Dưới chân Mẹ Cha đặt bia cảm tạ
Rời La Vang Cha trở về Chủng Viện
Để ngày mai Cha về thẳng đường bay
Chúc Cha về có Chúa cùng song bước
Đoàn chúng con ở bên Mẹ một đêm
Sáng 13 với bài ca tạm biệt
Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ ở con về đây
Thành phố Huế đoàn chúng con dừng bước
Đặc sản là bữa cơm mắm tôm chua
Cửu Đan Viện Thiên Ân đoàn ngơi nghỉ
17 giờ vào địa phận Phan Rang
Một lần nữa chúng con viếng nhà Chúa
Cha Phú Cam niềm nở rất ân cần
Mời Cha...Vinh Sơn dừng chân nghỉ
22 giờ đoàn nôn nóng mau về
Trời rạng sáng từng hạt mưa rơi nhẹ
Ẩn hiện kia là bóng tháp chuông cao
Thật xúc động tâm tình người Cha quý
Với nụ cười nhân hậu đứng chờ trông
Kỉ niệm kia đã 11 năm rồi
Mà cứ ngỡ Cha còn đang hiện diện
Ngày chủ nhật 23 năm "lẻ" ấy
Thánh Đường Antôn phủ tím 1 màu cờ
Cha đã về nghỉ an bên cạnh Chúa
87 năm sống trọn kiếp con người
59 năm sống vui đời tận hiến
7 năm qua Cha thật sự xa rồi
Song con vẫn nhớ ngày 23 mỗi tháng!!!

Térésa .