Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BA GIÒNG MỪNG KÍNH 150 NĂM CHA THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU TỬ ĐẠO

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, BỔN MẠNG GP. MỸ THO 
TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BA GIỒNG 
Ngày 24.11.2012

Trang sử Giáo hội Việt Nam được ghi lại trong lòng các Kitô hữu không phải bằng những nét bút hoa mỹ, những thành tựu vẻ vang hay bằng những thành công rực rỡ, nhưng bằng việc tử đạo anh dũng của các bậc tiền nhân. Cách riêng, các vị tử đạo tại Ba Giồng đã ươm mầm đức tin trong Tình yêu Chúa Kitô qua cái chết đau thương. Dù đòn roi, đao phủ, tù đày, bị giết… nhưng các ngài vẫn vững một tấm lòng son sắc đối với Đức Kitô: “Đạo đã thấm nhập vào trong xương trong tủy, tôi làm sao bỏ được. Vả lại, một người giáo hữu thường, một Thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là Đạo trưởng” (Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu). 



(giaophanmytho.net)