Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

GIÁO HẠT XÓM CHIẾU CHÀO ĐÓN LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU

Giáo hạt Xóm Chiếu: Chào đón FABC

WGPSG - “Sự tự tin, thiện hảo, niềm vui nơi đây đã cho tôi cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa, và tôi đã gặp được Đức Giêsu nơi đất nước Việt Nam trong lần tham dự hội nghị này.”

ĐGM Cornelius Sim của Brunei đã chia sẻ như thế khi cùng với phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đi thăm giáo hạt Xóm Chiếu tại nhà thờ Xóm Chiếu vào chiều 15/12/2012. 




Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập FABC, Đại hội toàn thể FABC lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 10 - 16.12.2012. Lễ khai mạc và chương trình hội nghị được diễn ra tại Giáo phận Xuân Lộc và đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Để cùng hiệp thông vào đời sống đạo của người Kitô hữu Việt Nam, các thành viên Đại hội FABC muốn đến thăm các giáo hạt của TPHCM vào ngày cuối cùng của Đại hội. Giáo xứ Xóm Chiếu được vinh dự đại diện giáo hạt Xóm Chiếu để chào đón phái đoàn của FABC.

Chào đón

Chiều ngày 15.12.2012, tại giáo xứ Xóm Chiếu, việc chuẩn bị đón chào phái đoàn LHĐGMAC đến thăm giáo hạt Xóm Chiếu đã sẵn sàng. Dọc theo hai bên phố, từ đường Tôn Thất Thuyết vào nhà xứ, dàn chào xếp thành hàng dài náo nức đón chờ với 200 em Thiếu nhi Thánh Thể và khoảng 300 thành viên đến từ các hội đoàn, ca đoàn. Những tà áo dài Việt Nam tha thướt, với nhiều màu sắc đồng phục khác nhau của các đoàn thể, cùng với những bộ áo dài khăn đóng của các bé thiếu nhi, đã tạo nên sự trang trọng đậm nét văn hóa dân tộc cho lễ nghi nghênh đón.

17g30, xe chở phái đoàn dừng lại trên đường Tôn Thất Thuyết. Nhạc kèn trống, cùng tiếng chuông nhà thờ, tiếng vỗ tay và tiếng cười hân hoan tưng bừng vang lên. Các Đức cha và các thành viên trong phái đoàn giơ tay vẫy chào, vui vẻ đón nhận sự tiếp đón ân cần nơi đây rồi cùng nhau tiến vào nhà xứ. Sau phần chào hỏi, phái đoàn đã có cuộc trao đổi và làm việc với Cha Hạt trưởng Đaminh Ngô Quang Tuyên tại phòng khách nhà xứ.

Thánh lễ

Đồng tế với các Giám mục và linh mục của phái đoàn FABC hôm nay, có Cha Hạt trưởng Đaminh Ngô Quang Tuyên, Cha phó Hạt trưởng Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh, quý cha khách và linh mục đoàn của giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ và đại diện mọi thành phần Dân Chúa đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Xóm Chiếu.

Giữa hai hàng rào danh dự, đoàn đồng tế bước vào Nhà thờ trong tiếng kèn trống rộn rã tấu khúc thánh ca “Thánh Thần! Hãy đến”, và tiến lên cung thánh trong lời ca nhập lễ “Vui lên anh em!”. Tiếp theo, cha Hạt trưởng Xóm Chiếu chào mừng phái đoàn. Cha đã bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được phái đoàn của FABC viếng thăm. Với những con số cụ thể, cha cũng đã giới thiệu với phái đoàn sơ lược về giáo hạt Xóm Chiếu.

Sau đó, Đức cha chủ tế Têphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ, đã giới thiệu với cộng đoàn các thành viên trong phái đoàn tới viếng thăm giáo hạt Xóm Chiếu, gồm có:

  • GM. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Ban Mê Thuột.
  • GM. Winston Fernando – Sri Lanka
  • GM. Emmanuel Cabajar - Giám mục Pagadian, Philippines.
  • GM. Cornelius Sim – Brunei.
  • LM. Roderick Salazar, SVD - Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Dục Công Giáo.
  • Bà Tess Aparente - Văn phòng thư ký của LHĐGMAC.
  • Ông Jun Destura - Văn phòng Truyền Thông của LHĐGMAC.
Với cách nói chuyện giản dị và dí dỏm, Đức cha đã tạo được bầu khí vui vẻ thân tình giữa phái đoàn với cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha Cornelius Sim, Giám mục Brunei, cho biết ngài chỉ mới được phân công giảng lễ trên đường từ khách sạn đến giáo hạt Xóm Chiếu. Để bắt đầu bài giảng, Đức cha đã chào cộng đoàn bằng tiếng Việt: “Xin chào”. Với giọng nói ấm áp và truyền cảm, ngài nhắc lại lời dạy của Đức Thánh Cha Phaolô VI trong thông điệp gửi FABC nhân dịp thành lập (1972): “Hãy đi rao giảng Tin Mừng”. Sau 40 năm thì chủ đề này lại được bàn thảo trong FABC, và theo ngài thì việc đơn giản mà chúng ta phải làm là hãy kể câu chuyện của Đức Giêsu nơi lục địa Á châu này.

Ngài cũng chia sẻ: Trước đây, ngài chỉ biết Việt Nam qua những cuộc chiến tranh. Và khi đến Việt Nam lần này thì ngài thật bất ngờ về những gì cảm nhận được. Ngài cho rằng không thể dùng lời nào để có thể mô tả được niềm vui và sự ngạc nhiên ấy. Ngài nhìn thấy Giáo hội Việt Nam thật sống động, vững mạnh, tự tin trong chính hành trình đức tin của mình. Rồi khi đến thăm giáo hạt Xóm Chiếu, ngài lại được thấy nhiều điều tốt đẹp nơi đây. Đặc biệt những bài thánh ca trong Thánh lễ, ngài nhận xét là rất hay và vang vọng, điều mà ở đất nước Brunei của ngài chưa có được. Theo ngài thì đó là một cách thức để thể hiện niềm vui, và niềm vui chính là tinh thần của chủ đề Chúa nhật III mùa Vọng: “Hãy vui lên, anh em hãy vui lên” (Pl 4,4).

“Giáo hội Philippines, Brunei, Sri Lanka, Việt Nam… đều có những khó khăn, thử thách, đồng thời cũng có chung một đức tin và một niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy tín thác và đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài.”

Từ đây, ngài đã có chuyện để kể cho mọi người về Việt Nam. Sự tự tin, thiện hảo, niềm vui nơi đây đã cho ngài cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa, và ngài đã gặp được Đức Giêsu nơi đất nước Việt Nam trong lần tham dự hội nghị này.

Thánh lễ tiếp diễn trong một bầu khí thánh thiêng và hiệp thông. Cuối Thánh lễ, Cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh, phó Hạt trưởng Xóm Chiếu, chánh xứ giáo xứ Xóm Chiếu đã cám ơn phái đoàn FABC, cám ơn các đơn vị tài trợ cho chương trình và các thành phần Dân Chúa đến từ các giáo xứ của giáo hạt Xóm Chiếu. Sau đó, các bé thiếu nhi trong trang phục dân tộc áo dài, khăn đóng đã dâng tặng quý Đức cha và phái đoàn những bó hoa tươi thắm. 

Liên hoan văn nghệ

Sau Thánh lễ là bữa tiệc hiệp thông, với sự hiện diện của phái đoàn FABC, linh mục đoàn, cùng đại diện các thành phần Dân Chúa trong giáo hạt Xóm Chiếu. Chương trình văn nghệ trong bữa tiệc đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc và để lại những ấn tượng sâu sắc. Với các loại nhạc cụ dân tộc, ban nhạc đã thể hiện những nét đặc sắc phong phú của nền âm nhạc Việt Nam. Các diễn viên đã xuống tận bàn tiệc để mời các giám mục, linh mục và quan khách tiến lên sân khấu để cùng tham gia biểu diễn, làm cho bầu khí hiệp thông huynh đệ ngập tràn cả hội trường.

Vào lúc 21g00, khi chuông nhà thờ của giáo xứ Xóm Chiếu ngân vang, báo hiệu giờ kinh tối gia đình, thì cũng là lúc chương trình viếng thăm giáo hạt Xóm Chiếu của phái đoàn LHĐGMAC kết thúc.

Chương trình khép lại với lời cám ơn của Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên. Nhận xét của ngài chắc hẳn cũng là cảm nhận của phái đoàn và cộng đoàn Dân Chúa giáo hạt Xóm Chiếu: Chương trình hôm nay vui quá! Niềm vui không chỉ dừng lại ở bên ngoài, nhưng sâu xa hơn, bắt nguồn từ Thiên Chúa, đi vào sự hiệp thông huynh đệ của những người có chung một Cha trên trời.

Theo lời đề nghị của Đức cha Têphanô, mọi người cùng nhau hát bài “Tán tụng hồng ân” như một lời kết tuyệt vời cho chương trình viếng thăm giáo hạt Xóm Chiếu của phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục Á châu.  
(WGPSG)