Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH LỄ LÁ 2014

Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh

WHĐ (14.4.2014) – Hôm qua Chúa nhật 13-4-2014, khoảng 100.000 người đã quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Roma để tham dự cử hành Lễ Lá do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự. Lễ Lá cũng là Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 29 – năm nay được tổ chức ở cấp giáo phận. Cuối Thánh Lễ, các bạn trẻ Brazil đã trao Cây Thánh giá của Ngày Giới trẻ Thế giới cho các bạn trẻ Ba Lan để bắt đầu cuộc hành hương đến Krakow, Ba Lan, nơi diễn ra Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 ở cấp quốc tế. Dịp này Đức Thánh Cha Phanxixô cũng công bố rằng từ nay Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II sẽ là Thánh bổn mạng chính của Ngày Giới trẻ Thế giới, và xác nhận ngày 15 tháng 8 sắp tới ngài sẽ gặp gỡ các bạn trẻ châu Á tại Hàn Quốc.

Trong một bài giảng hoàn toàn ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã phân tích thái độ của các nhân vật trong cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu và mời các tín hữu tự vấn về thái độ của mình đối với Chúa Giêsu; tự hỏi trái tim mình đặt ở đâu và mình giống như nhân vật nào. Giống những người Pharisêu và các kinh sư là những người đã quyết định triệt hạ Chúa Giêsu? Giống Giuđa, kẻ giả vờ yêu Chúa và nộp Người để lấy ba mươi đồng bạc? Giống các môn đệ: chẳng hiểu gì và thiếp ngủ khi Chúa Giêsu gặp nạn? Giống một người trong số các môn đệ: muốn giải quyết mọi chuyện bằng thanh gươm? Hay giống như những người phụ nữ can đảm đón nhận khổ đau trong thinh lặng? Tôi là ai khi đứng trước Đức Giêsu đang chịu khổ nạn?

Đức Thánh Cha không đọc bài giảng soạn sẵn. Bằng một giọng chậm rãi và nghiêm nghị, ngài kể ra những loại người khác nhau trong phiên toà: những nhà lãnh đạo vội vã triệu tập toà án, tìm chứng gian và nghĩ rằng như thế là cứu dân; Philatô, trước tình thế khó khăn đã rửa tay phủ nhận trách nhiệm; đám đông chẳng biết chính xác mình đang tham dự một cuộc hội họp, một phiên toà, hay đang xem xiếc và đã chọn tha cho Baraba; các quân lính làm nhục Chúa Giêsu để vui đùa.

Trong số các nhân vật của cuộc Khổ nạn, Đức Thánh Cha cũng nói đến ông Simon thành Xirênê: ông vừa đi làm về, dù mệt mỏi nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ Chúa vác thập giá; Joseph, người môn đệ âm thầm, đã hạ xác Chúa Giêsu và mai táng Người; hai chị Maria đứng ngoài cửa mộ.

Chúng ta sẽ vui mừng và chúc tụng Chúa Giêsu, hay chúng ta đứng xa xa? Cuộc sống của tôi có đang ngủ mê không? Đức Thánh Cha mong rằng những câu hỏi ấy sẽ đi theo các tín hữu trong suốt tuần.

Phụng vụ bắt đầu với nghi thức làm phép lá truyền thống. Cũng như mọi năm, các nhành lá do hai thành phố San Remo và Bordighera của Italia cung cấp: 3000 nhành lá được tết theo một truyền thống xa xưa của địa phương. Nhành lá dành cho Đức Thánh Cha tượng trưng cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Các nhành ôliu và hoa trang hoàng Quảng trường Thánh Phêrô do vùng Puglia cung cấp. Khu vực chung quanh đài tháp gợi nhắc đến việc dân chúng đón rước Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Chiếc gậy mục tử Đức Thánh Cha sử dụng do các tù nhân nhà tù Sanremo làm từ gỗ cây ôliu.

Trong phần lời nguyện tín hữu, có lời nguyện bằng tiếng Pháp - cầu cho những người bị bách hại vì đức tin, xin Chúa nâng đỡ lòng trung thành và rộng lượng của họ trong cơn thử thách. Một lời nguyện khác bằng tiếng Hoa, cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc và công lý trên thế giới.

Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lên xe đi một vòng để chào các tín hữu, và ngài còn ra khỏi Quảng trường để chào thăm những người đứng dọc theo đại lộ Hoà giải.

(Vatican Radio)
(WHĐ)