Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO THÁNG 4.2015

Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại Tàpao
 
Chúa nhật II Phục Sinh năm nay (12/ 04/ 2015) là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập hội LCTX GP Phan Thiết (11/4/2010 - 12/4/2015). Được phép của Đức Giám mục giáo phận, Hội Lòng Chúa Thương Xót tổ chức ngày Đại hội lần VI tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.


Chương trình ngày hội đã được thông báo tới từng giáo xứ trong Giáo Phận.

Vào lúc 3giờ chiều ngày 12, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, hội đã long trong tổ chức giờ kinh nguyện kính Lòng Thương Xót Chúa, dù trời mưa bất thường nhưng giờ kinh vẫn diễn ra trong tâm tình sốt sắng. Sau giờ ấy, các thành viên tuyên hứa phục vụ hội theo điều lệ với sự hiện diện của cha linh Hướng. Kết thúc nghi thức long trọng ấy, mọi người về chỗ của mình chuẩn bị cơm chiều.
 

Kính lòng Chúa thương xót cao trọng hơn cả là thánh lễ trọng thể do Đức Cha Giuse chủ tế tối 12, cùng với các giờ chầu Thánh Thể. Trong bài giảng lễ về tin mừng Chúa nhật II phục sinh, thuật lại biến cố Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ và đặc biệt với Tông đồ Tôma, Ngài chia sẻ về “ba lời chào chúc bình an của Chúa Kitô phục sinh”, và tái khẳng định chúng ta được hưởng “mối phúc thứ IX”, “phúc cho ai không thấy mà tin”, như Đấng phục sinh đã khẳng định. Ngài nhắc lại lời kêu gọi “hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa” vì Đức Kitô là gương mặt cụ thể của lòng thương xót ấy.


Đức cha Giuse chủ tế thánh lễ sáng ngày 13. Với tin mừng thuật lại biến cố tại tiệc cưới Cana, dưới ánh sáng của Tông Sắc của Năm Thánh về Lòng Thương Xót của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài xin lòng thương xót của Chúa, xin Đức Maria Mẹ của lòng xót thương chuyển cầu và ban cho mỗi người quyết tâm thực thi lòng từ bi trong đời sống hằng ngày.
 


Kết thúc ngày hành hương Đức Mẹ Tàpao, mọi người đọc kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha cùng với các điều kiên như thường lệ để lãnh nhận ơn đại xá. Như những ngày hành hương khác, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép nước, ảnh tượng, xin Lòng Thương Xót và Mẹ của Lòng Thương Xót luôn cầu bầu, ban ơn trên mọi người.


(gpphanthiet.com)