Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: HỒNG ÂN KHẤN DÒNG 11.7.2015

Thánh Lễ Khấn Dòng tại đan viện Châu Sơn - Đơn Dương 11.7.2015

Bầu không khí tĩnh lặng của Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương đã có chút thay đổi khi hân hoan chào đón các thân nhân, ân nhân và bạn hữu của của các tân khấn sinh từ nhiều miền khác nhau về dự thánh lễ khấn dòng, được cử hành tại nhà nguyện Đan Viện lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2015. 

 
Thánh lễ khấn dòng được tổ chức vào ngày cuối của dịp tĩnh tâm thường niên của Đan viện, nhằm ngày lễ mừng thánh tổ phụ Biển Đức - Đấng khai sáng nền tu trào đan tu tại Tây Phương vào cuối thế kỷ thứ V và tiền bán thế kỷ thứ VI. Năm nay số khấn sinh của Đan viện khá khiêm tốn: 1 thầy khấn trọng và 2 thầy khấn sơ khởi.

Về dự lễ có khỏang gần 300 khách bao gồm thân nhân, ân nhân và bạn hữu của các tân khấn sinh cũng như của Đan viện; trong đó một số nữ tu đại diện các cộng đoàn thuộc các hội dòng đang phục vụ tại hạt Đơn Dương và anh chị em giáo hữu ở lân cận nhà dòng.


Viện Phụ Maria Gioan Vianney chủ sự thánh lễ với nghi thức nhận lời khấn của các thành viên trong Đan viện. Cùng đồng tế với Viện Phụ Vianney có 20 linh mục thuộc cộng đoàn Đan Viện và một số cha khách trong hạt Đơn Dương.

Ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ trong phần đầu lễ, Viện Phụ giới thiệu sơ lược tiểu sử và con người thánh Biển Đức: Mặc dù sống xa chúng ta về địa lý cũng như lịch sử nhưng hành trình thực hiện ước muốn "chỉ yêu mến một mình Thiên Chúa" của thánh nhân đã trở thành mẫu mực cho mọi người, đặc biệt các đan sĩ khắp nơi muốn tiếp bước theo lý tưởng ngài đã vạch ra. Trên thế giới suốt bao nhiêu thế kỷ, số các đan sĩ là môn sinh của ngài thuộc hai hội dòng Biển Đức và Xitô luôn duy trì ở mức khá phong phú. 


Trong bài giảng lễ và phần huấn từ các khấn sinh tiếp sau đó, Viện Phụ nhắn nhủ các khấn sinh một khi đã can đảm và quyết tâm bước thêm một bước nữa trong giai đoạn mới qua lời khấn dòng, các thầy cần noi gương thánh tổ phụ Biển Đức qua nếp sống đan tu một cách quảng đại hơn nữa. Từ việc nghe tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng đáp lại bằng cuộc sống dấn thân, để mưu cầu hạnh phúc nước trời, không chỉ cho riêng mình mà còn cho mọi người, là cả một nghệ thuật và cố gắng không ngừng. Vì đã quyết tâm bỏ lại tất cả để theo Chúa Kitô, các thầy sẽ cùng sống và cùng chết với các anh em của mình ngang qua tình huynh đệ cộng đoàn trong gia đình Đan viện. Các tân khấn sinh được mời gọi thêm can đảm để thực hiện "bước nhảy" một cách mạnh mẽ nếu muốn chiếm đọat được Thiên Chúa và hưởng phần thưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. 


Niềm vui trong ngày thánh hiến toát lên không chỉ nơi các khấn sinh mà còn được nhân rộng ra mọi người tới chung chia niềm vui thánh thiêng trong thánh lễ khấn dòng hồng phúc. Mọi người rất cảm động khi chứng kiến nghi thức khấn dòng khép lại với việc đón nhận tân đan sĩ. Các cha anh đan sĩ trong cộng đoàn và Hội dòng rất đông đảo hân hoan tiến lên giữa gian cung thánh nguyện đường để trao hôn bình an người anh em vừa khấn trọng như một của cử chỉ của tình huynh đệ chân thành để đón nhận tân đan sĩ vào thành viên thực thụ của cộng đoàn đang lúc ca đoàn các thầy hát bài ca bác ái.


Thánh lễ kết thúc với kinh Te Deum - Tạ ơn Chúa sau đúng 2 giờ cử hành thật khoan thai và sốt sắng. Sau đó là tiệc mừng được tổ chức ở sân trước học viện Thần học.


Một ngày mùa hè thật đẹp trời và cũng là ngày hồng ân đặc biệt cho Đan Viện cũng như 3 tân khấn sinh: Với hồng ân tuyên khấn này ghi dấu đậm nét một giai đoạn mới của cuộc đời theo Chúa được diễn ra đúng trong năm thánh của Giáo Hội về đời sống thánh hiến.

Mai Thi

(VietCatholic News)