Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG : ĐẠI HỘI HIỀN MẪU 2015

ĐẠI HỘI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 ngày 23.8.2015


 "Hân hoan bước vào nhà Chúa, một niềm tin son sắt không ngơi, tình thân thương hiệp nhất muôn lòng với bao hy vọng. Này đây cung điện nhà Chúa vang bao tiếng ca lời mừng, tôn vinh Thiên Chúa vua cửu trùng, đây vinh quang chan chứa tình thương."

Tiếng ca hòa với tiếng trống, tiếng MC giới thiệu chào mừng như thôi thúc mọi người đi mau, cùng đến dự Đại Hội Hiền Mẫu Gíao Phận Phú Cường ngày 23-8-2015 được tổ chức tại Nhà Chung giáo phận, với chủ đề: "Người Nữ Loan Báo Tin Mừng". "Cầu nguyện và hy sinh" là điểm nổi bật trong cuộc đời làm vợ, làm mẹ của người Nữ Công Giáo và là niềm vinh dự lớn lao cho người hiền mẫu chu toàn bổn phận gia đình, hôm nay xinh xắn trong tà áo dài tha thướt, gương mặt rạng rỡ mừng kính thánh Monica - bổn mạng Các Bà Mẹ Công giáo. 


Đ​úng 7 giờ, các chị em tập trung ghi danh, ổn định chỗ ngồi. Chị Annê Nguyễn Thị Huyền - Phó Ban Điều Hành giáo phận Phú Cường sinh hoạt và hô to băng reo: "Hiền mẫu: yêu thương, dịu dàng, dễ thương" tạo một bầu không khí thân thiện, nhưng không kém phần sôi nổi cho Đại Hội.

Vào lúc 8g, trống khai mạc nổi lên, chúng tôi đọc kinh Hiền Mẫu: "Lạy Đức Nữ Đồng trinh Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho con cháu thân yêu chúng tôi, với Thánh tâm Chúa Giêsu, là Đấng chẳng hề từ chối sự gì cùng mẹ. . .". Chúng tôi đọc chậm rãi và sốt sắng. Đoàn kiệu long trọng kính mừng Mẹ Maria và thánh nữ Monica, do các chị đại diện Giới Hiền Mẫu Giáo phận và các giáo hạt: Bến Cát, Bình Long, Củ Chi, Phú Cường, Phước Thành, Lạc An, Tây Ninh đi thành hàng đôi, trang nghiêm, cung kính. Theo sau là cờ Giáo phận và 7 giáo hạt tiến thẳng vào lễ đài với sự hiệp nhất của 1.300 chị em hướng lòng lên Thiên Chúa Ba ngôi toàn năng lời cảm tạ, vì muôn hồng ân của Ngài hằng tuôn đổ trên từng gia đình mỗi người. 


Cha Giuse Nguyễn Phát Tài - đặc trách Giới Hiền Mẫu GPPC tuyên bố Đại Hội Hiền Mẫu 2015 chính thức bắt đầu, giữa tràng pháo tay vang dội. Tiếng trống dồn dập của các chị Hiền mẫu Gx Thánh Tuân như thôi thúc lòng người mở ra trong niềm hân hoan của ngày Đại Hội. Bài hát múa: "Hành trang người trẻ" - Giáo xứ Bến Cát, "Trống Cơm" - Gx Dầu Tiếng làm mọi người hòa nhịp đứng lên cùng múa.

Xem chi tiết>>

(giaophanphucuong.org)