Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

CHÚC TẾT BÀ CỐ - XUÂN CANH DẦN 2010









Sáng thứ Hai 08-02-2010 Giáo Xứ Thuận Phát đã tổ chức đi thăm và chúc Tết Bà Cố nhân dịp Xuân về . Mới hơn 8 giờ sáng ở sân nhà thờ đã có một số các bạn giới trẻ tụ tập , các bà thì đứng ở đầu hẻm ra đường Lâm Văn Bền , còn các ông thì quần áo chỉnh tề ngồi ở quán cà phê góc CXNH tâm trạng ai nấy hân hoan nói cười vui vẽ . 9 giờ xe xuất phát phía đầu xe các Soeurs và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo chuyền tay nhau giấy có in bài hát và cùng nhau tập hát để hát Chúc Mừng Bà Cố khi Bà Cố Lì Xì . Phía cuối xe các ông cũng xôn xao không kém chuyện trò rôm rả , hình như Tết đã tràn vô đầy xe rồi . Hơn 10 giờ mới đến nhà Bà Cố , con đường trước nhà Bà Cố năm nay đã được tráng nhựa , sạch sẽ và đẹp hơn năm ngoái . Ông Chủ Tịch HĐMVGX đại diện cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Thuận Phát chúc Tết Bà Cố , tiếp đến là các Soeurs và đại diện các Hội Đoàn tặng quà cho Bà Cố . Bà Cố tươi cười và Chúc Tết lại cộng đoàn . Nhìn Bà Cố nói cười vui vẽ mọi người thầm Cảm Tạ Thiên Chúa và nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria nhiều Hồng Ân đã được Thiên Chúa ban phát xuống cho Bà Cố nên sức khỏe của Bà Cố năm nay tốt hơn năm ngoái nhiều . Sau phần chúc Tết mỗi người một tay cùng nhau dọn bàn xếp ghế để dùng tiệc do Bà Cố đãi . Nhìn mọi người dọn bàn , người xuống bếp dọn ly , dọn chén mà có cãm giác đây là nhà của mình , rất tự nhiên . Sau phần đọc kinh trước bữa Cha Sở và mọi người cùng nâng ly .Năm nay Bà Cố đãi cơm rất ngon , mọi người đang cụng ly thì bổng không khí xôn xao hẳn lên , nhìn lại thì ra là Bà Cố bắt đầu " Lì Xì " , Bà đi đến từng bàn và " Lì Xì " cho hết thảy mọi người , đối với rất nhiều người Bà Cố là người " Lì Xì " đầu tiên trong dịp Xuân Canh Dần 2010 ( Bà Cố mở hàng hên lắm đó nghen ) . Cuối bữa tiệc Ông Chủ Tịch HĐMVGX nói lời cám ơn Bà Cố và Cha Sở , cùng chụp hình lưu niệm với gia đình Bà Cố và chào tạm biệt Bà Cố ra về .
Mời bấm VÀO ĐÂY để xem thêm hình .

Hữu Toàn .