Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

THIẾT TRÍ ỐNG KHÓI TRÊN MÁI NHÀ NGUYỆN SIXTINE

Việc thiết trí ống khói nổi danh trên mái nhà nguyện Sixtine sẽ được thực hiện và được trực tiếp truyền hình hôm nay ngày thứ bẩy 09 tháng 3 lúc 11 giờ, theo thông cáo của Vatican.

Ống dẫn kéo dài từ mái nhà nguyện Sixtine vào bên trong bằng một ống đồng nối với hai lò đốt: từ đó sẽ xuất phát « khói đen » (chưa có kết quả bầu cử) hay khói trắng (việc bầu cử đã hoàn tất).

Khói được tạo nên bởi việc đốt các lá phiếu vào cuối buổi sáng sau hai lần liểm phiếu, hay vào cuối buổi chiều sau hai lần kiểm phiếu khác.

Người ta cho thêm những chất làm cho có mầu vào một chiếc lò thứ hai và cũng nối liền với ống đồng để không có sự nghi ngờ gì về mầu của làn khói.

Nhưng giáo hoàng cũng có thể được bầu sau một lần kiểm phiếu buổi sáng hay buổi chiều: bắt đầu từ ngày thứ tư 13 tháng 3, ống khói này sẽ được mọi người canh chừng theo dõi hai lần vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều!

Các hồng y cử tri trong mật nghị gồm có 115 vị: muốn được bầu lên phải có được 77 phiếu (tức hai phần ba)

Mật nghị là một cuộc hội họp có tính cách phụng vụ, được canh nhịp bằng các giờ kinh phụng vụ, kinh sáng, kinh chiều, và nhất là chầu Thánh Thể hàng ngày. Mỗi ngày, các hồng y kêu cầu Chúa Thánh Thần bằng kinh Veni Creator và xin sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria.

Các hồng y bỏ phiếu trong khi xin Chúa Kitô làm chứng cho sự ngay thằng của lương tâm của họ. Họ bầu phiếu dưới bức họa Ngày Cánh Chung do họa sĩ Michael-Angelo thực hiện. Đức Gioan Phaolô II đã làm bài thơ sau đây:

Chính tại đây, dưới chân hòa tấu khúc tuyệt vời của các mầu sắc của nhà nguyện Sixtine,
các hồng y tụ tập -
một cộng đồng có trách nhiệm về di sản của các chìa khóa của Nước Trời.
Cộng đồng đến đây,
và một lần nữa Michael Angelo làm cho họ thấy viễn tượng của Người.

“Trong Người chúng ta có sự sống, sự sinh động và đời sống » …
Người là ai ?
Tại đây bàn tay sáng tạo của Cụ Già có quyền năng tối cao đang vươn ra với A-đam…
Lúc khởi thủy, Thiên Chúa tạo dựng …
Người đã thấy hết tất cả mọi sự …
Chính lúc đó hòa tấu khúc mầu sắc của nhà nguyện Sixtine sẽ làm vang vọng Lời Chúa:
Con là Đá (Petrus) - Simon con của Giôna đã nghe thấy như vậy.
“Ta sẽ ban cho con những chìa khóa Thiên Đàng ”.

Những người thấy mình được trao cho di sản của các chìa khóa,
tụ tập ở đây, họ để cho hòa tấu khúc mầu sắc trong nhà nguyện đánh động họ,
bởi viễn cảnh Michael Angelo đã để lại cho chúng ta -

Ông đã làm như vậy vào tháng Tám,
và sau đó vào tháng Mười,
trong những năm tháng đáng ghi nhớ của hai mật nghị,
và ông sẽ có làm được như thế, khi cần thiết, sau khi ông đã qua đời.

Điều thiết yếu là viễn cảnh của Michael Angelo phải nói được với họ.
“Mật nghị ”: mối lo lắng chung về di sản của những chìa khóa,
những chìa khóa Thiên Đàng.
Nơi đây, họ thấy được giữa lúc khởi thủy và lúc cánh chung,
giữa ngày Sáng Tạo và Ngày Cánh Chung …
Với con người, chỉ chết có một lần, rồi sẽ đến ngày phán xét!

Bùi Hữu Thư
(VietCatholic News)