Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH THĂM GIÁO PHẬN PHAN THIẾT (LẦN 2) #7

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
DÂNG THÁNH LỄ TRUYỀN TIN TẠI GIÁO XỨ MẸ THIÊN CHÚA

Sáng ngày 08 tháng 04 năm 2013, là một ngày rất đặc biệt và đáng ghi nhớ đối với giáo xứ Mẹ Thiên Chúa. Suy cho cùng rồi cũng chỉ nhờ hồng ân Thiên Chúa bao la tuôn đỗ trên giáo xứ Mẹ Thiên Chúa chúng con.


Kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Phan Thiết lần hai của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, trên đường trở về Singapore, ngài đã dừng chân thăm viếng và dâng thánh lễ Truyền Tin tại giáo xứ Mẹ Thiên Chúa. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của Đức Tổng trong chuyến viếng thăm lần 2 nầy tại giáo phận Phan Thiết. Cùng tháp tùng với ngài có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục giáo phận Phan Thiết, cha Anrê thư ký của ngài, và một số cha khác.

Đức Tổng và phái đoàn bước xuống xe đúng 07h sáng từ cổng nhà thờ dưới sự hoan hô chào mừng của toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Đức tổng tiến vào nhà thờ và cầu nguyện trong giây lát trước Thánh Thể. Sau đó, ngài xuống cuối nhà thờ mặc áo lễ cùng với Đức Cha Giuse và quý cha đồng tế rồi tiến vào nhà thờ, ngài đã được cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa vào “mê hồn trận” bằng câu nói tiếng việt: “tôi rất hân hoan và vui sướng khi được đến thăm và ở giữa anh chị em”.

Trước khi khởi sự thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Công Hoàng, quản xứ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa đã có lời chào mừng đến Đức Tổng, Đức Cha Giuse và Quý Cha, và ngài đã sơ lược về sự hình thành và phát triển của giáo xứ Mẹ Thiên Chúa bằng song ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.


 
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng đã giảng bằng tiếng Pháp, Đức Cha Giuse đã phiên dịch. Đức Tổng đã nhấn mạnh: ngày xưa, dân Do Thái đã được Môisen đưa ra khỏi Ai Cập dưới sự hướng dẫn của Chúa, Môisen đã nhận hòm bia đá ghi mười điều răn và đã làm lều để dâng cúng và gìn giữ hòm bia đó. Hôm nay, ngôi thánh đường này có Chúa Giêsu ngự trị giữa anh chị em, anh chị em cũng phải đến tôn kính và múc lấy nguồn ơn cứu độ. Ngài nói thêm rằng: ngôi nhà thờ của anh chị sát bên đường lộ, bao người qua lại, anh chị em cũng phải biết chia sẽ niềm tin của mình cho mọi người, qua đời sống chứng tá của anh chị em.

Trước khi ban phép lành tòa thánh, Đức Tổng Giám Mục đã nói: Đức Thánh Cha Phanxicô rất yêu mến Việt Nam và tôi sẽ trình bày về anh chị em cho Đức Thánh Cha. Cả cộng đoàn đều xúc động và vỗ tay rất phấn khởi.


Một niềm cảm động kế tiếp vì hết sức bất ngờ của cộng đoàn giáo dân, đó là sau bài hát kết lễ, thì Đức Tổng cùng với Đức Cha Giuse, Quý Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn giáo dân đã cùng lên viếng Tượng Đài Đức Mẹ trên đỉnh đồi phía bên hông nhà thờ để tất cả mọi người dâng mình cho Đức Mẹ và cùng đọc ba kinh kính mừng, hát bài Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa…

Sau đó, toàn thể giáo dân được chụp hình lưu niệm với Đức Tổng tại trên đài Mẹ trong niềm vui khôn tả. Mặc dù thời gian rất có hạn, nhưng Đức Tổng đã cố nén lại trong nhiều phút để cho giáo dân hôn nhẫn và chụp hình với ngài.

Sau khi dùng điểm tâm tại giáo xứ, phái đoàn rời giáo xứ Mẹ Thiên Chúa vào lúc 10h sáng cùng ngày trong niềm lưu luyến của cha quản xứ và cộng đoàn giáo xứ. Mọi người nhìn theo khi đoàn xe đã khuất và ai cũng nghĩ rằng đây là một giấc mơ từ lâu mà nay đã trở thành hiện thực.

Ignatio Phan Đình Long 
 
(gpphanthiet.com)