Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2013 - WYD 2013 #11

Đức Phanxicô được chào đón tại Rio

Hôm nay, 22 tháng 7, có tin binh sĩ Ba Tây đã tiêu hủy một dụng cụ mang chất nổ tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, nơi Đức Phanxicô sẽ tới thăm vào hôm Thứ Tư này. Đây là loại chất nổ làm tại nhà được tìm thấy trong một phòng tắm của nhà đậu xe ở Đền Thánh.

Trong khi đó, hàng đoàn ngũ khách hành hương nhiệt liệt chào mừng Đức Phanxicô tới Rio de Janeiro vào hôm Thứ Hai. Họ đứng dọc theo các hè phố của đô thành nhiệt đới này, dừng xe ngài lại để được rờ vào vị giáo hoàng đầu tiên của Châu Mỹ La Tinh.  

Đám đông hoan hô khi vị giáo hoàng người Á Căn Đình 76 tuổi bước xuống sân phi trường để được Nữ Tổng Thống Dilma Rosseff chào đón trước khi vào trung tâm thành phố và bước lên chiếc xe jeep mui trần để gặp gỡ dân chúng.  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tới Ba Tây, một cường quốc đang thành hình, với một dân số Công Giáo đang thu nhỏ, để cổ vũ viễn kiến của ngài về một Giáo Hội khiêm nhường hơn và để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, một biến cố dài một tuần đang thu hút hơn một triệu người Công Giáo trẻ. 


Sự phấn khích trước cuộc tông du ngoại quốc đầu tiên của ngài đã lôi cuốn hàng ngàn người ra ngoài phố để hao hô “Đức Giáo Hoàng vạn tuế” và để ca hát và vẫy cờ Á Căn Đình cũng như cờ nhiều nước khác.

Đức Giáo Hoàng, người mà quyết định phải gần gũi dân bao nhiêu có thể đang làm nhà cầm quyền lo ngại, đã dùng chiếc xe nhỏ 4 cửa và mọi cửa sổ được kéo xuống để chạy qua nhiều đường phố Rio.

Người hành hương thỉnh thoảng lại dừng xe của ngài lại để được bắt tay ngài. Các cận vệ phải vất vả lắm mới kiểm soát được đám đông. Đức Giáo Hoàng đã cho phép một phụ nữ đem con tới cho ngài ôm hôn.

 
Sau đó, Đức Giáo Hoàng leo lên chiếc jeep mui trần và vẫy tay với đám đông, khi ngài tiếp tục cuộc hành trình giữa đám đông trước khi đàm đạo với TT Rousseff tại Điện Thống Đốc tiểu bang.  

Renzo Cicroni, 33 tuổi người Á Căn Đình cho hay: “chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đem lại cho chúng tôi sự canh tân đức tin và niềm phấn khởi. Nhìn tất cả những người trẻ này tụ họp với nhau khiến chúng tôi được lên sinh lực trở lại”. 

Anaia Betarte, 17 tuổi người Uruguay, cho biết cô đến để “thấy sự thay đổi, một điều gì mới mẻ, một điều gì khiến bạn tươi mát trở lại”.  

 
Quyết định của Đức Giáo Hoàng không dùng xe chống đạn đã khiến người địa phương quản ngại và nhà cầm quyền Rio đã triển khai 30,000 binh sĩ và cảnh sát, vì những vụ biểu tình mới đây.  

Trong mấy tuần lễ trước đây, hơn 1 triệu người Ba Tây đã xuống đường biểu tình chống lại chi phí chuyển vận, nạn tham nhũng và hàng tỉ dollars phí phạm cho Giải Túc Cầu năm 2014. 

 
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng về “một Giáo Hội nghèo cho người nghèo” có thể rất thích hợp với Ba Tây, một nước tuy đang là cường quốc về kinh tế nhưng vẫn còn hàng triệu người sống tại các khu ổ chuột favelas cứ mãi mãi “leo” lên sườn đồi Rio.  

Nói với các phóng viên trên máy bay tới Rio, Đức Phanxicô cảnh giác chống lại việc đẩy người trẻ và người già qua một bên. Với chiếc cạc-táp tự mình mang lên máy bay, một đặc điểm nói lên cung cách sống đơn giản của ngài, Đức Phanxicô nói rằng “cuộc khủng hoảng hoàn cầu không đem được điều tốt nào cho người trẻ. Tôi đã thấy các dữ kiện về nạn thất nghiệp của người trẻ vào tuần trước. Chúng ta liều mình tạo ra một thế hệ không có việc làm”.

Ngài cho hay cuộc tông du của ngài một phần “để khuyến khích người trẻ hòa mình vào xã hội” và để thuyết phục thế giới đừng bỏ rơi họ. Ngài cũng buồn về “nền văn hóa vứt bỏ” người già “bất chấp sự khôn ngoan các ngài đem đến cho đời ta”.  

Tuy nhiên, cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng vẫn không tránh khỏi chống đối. Các người vô thần và nhiều nhóm phản đối vô danh đang có kế hoạch sẽ biểu tình trước dinh thống đốc chống lại việc sử dụng 53 triệu công qũy cho cuộc thăm viếng của ngài.  

Ngài dự trù sẽ nghỉ ngơi hôm Thứ Ba, rồi sẽ viếng Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida tọa lạc giữa Rio và São Paolo vào hôm Thứ Tư. 

Một khán đài lớn với cây thập tự khổng lồ đã được dựng lên tại bãi biền thời danh Copacabana, nơi Đức Phanxicô sẽ ngỏ lời với các người trẻ Công Giáo vào hôm Thứ Năm sau khi viếng một khu ổ chuột.

Ba Tây là quốc gia Công Giáo đông nhất thế giới, nhưng số giáo dân đang thu nhỏ lại vì nhiều người chạy qua các Giáo Hội Tin Lành hay đứng ngoài các tôn giáo có tổ chức. Theo thống kê dân số, năm 1970, hơn 90% người Ba Tây tự nhận là Công Giáo. Nay thì cuộc thăm dò của Viện Datafolha cho thấy chỉ có 57% nhận mình là Công Giáo trong khi 28% coi mình là Ngũ Tuần hay một phái Tin Lành không phải là Ngũ Tuần. Theo một cuộc điều tra riêng của nhật báo Folha de São Paolo, tại Rio chỉ có 40% là Công Giáo trong khi đó gần 1 phần tư “không có tôn giáo” nào. 

Vũ Văn An 
(VietCatholic News)