Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

NHẬT KÝ TANG LỄ ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BÙI CHU : NGÀY THỨ I

Khi Chúa gọi cha về!

Đức Cha thân mến, vậy là ngài đã sống trọn đời dâng hiến cho Chúa!

Trời Bùi Chu thấm lệ sầu
Đoàn con tiếc thương vị cha chung  

Trong khi đa số chúng con còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, khi hừng đông còn chưa ló rạng, Cha đã vâng lời Chúa "Lạy Ngài, con đây" mà về cùng Chúa sau 1 cơn đau nhói nơi con tim. Ngài ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản, chẳng kịp chối lại đều gì! 4h sáng, cái giờ đầu của ngày mới, ngày mà các tu sĩ thức giấc dâng mình cho Chúa trong giờ kinh sáng. 4h sáng hôm nay đức cha về với Chúa theo tiếng gọi và hưởng phúc ngàn thu. Đối với con người cuộc sống thật là dài nhưng với Thiên Chúa thì không ai mà biết trước. Lời Chúa liên tiếp trong 2 Chúa Nhật gần đây đã nói lên điều đó...

Chúng ta rất ít người chứng kiến cảnh lâm chung của đức cha nhưng với đời mục tử dâng hiến cho Chúa và đoàn chiên thì hôm nay đây, Đức cha đã làm tròn sứ mệnh của người mục tử và chăn dắt đoàn chiên. Cha đã hoàn tất hy lễ cuối cùng thật thánh thiện trong một buổi sáng sớm tinh khôi. Hơn 400 ngàn con tin giáo phận gần như ngừng đập, hơn 400 ngàn ánh mắt đều hướng về Tòa giám mục, nơi Đức cha đang ở đó.

Cái tin đến với đoàn chiên cũng thật bất ngờ,giống như sét đánh ngang tai. Tôi thật sự chưa tin lắm nên tôi có nhấc máy và gọi cho cha xứ Quần Phương để xác tín nguồn tin lúc đó là 6h17 phút thì quả thật, Đức Cha đã về nhà Chúa. Cách đây khoảng 14 năm khi con nghe tin Đức Cha cố Giuse Vũ Duy Nhất qua đời lòng chúng con nặng trĩu những u buồn và hôm nay đây, bầu trời Bùi Chu u ám khắp vùng miền, không khí tang thương len lỏi đến từng giáo xứ giáo họ trong miền Bùi Chu. Tang thương- đó là những gì chúng ta có thể cảm nhận tại Tòa giám mục và nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Có rất nhiều dấu hiệu để ta có thể dễ dàng nhận thấy điều đó, đâu đó ta vẫn nhận thấy sự ra đi này là quá đột ngột, quá bất ngờ, và đôi khi nhiều nơi, nhiều giáo dân còn chưa tin. Nhưng quả thật là Đức cha của chúng ta đã không còn nữa! 


Đức cha khả kính! Ngày lễ tấn phong giám mục của cha, bầu trời Bùi Chu như nổ tung, niềm vui nối niềm vui sau 2 năm giáo phận trống tòa. Ngày Đức cha nhận giáo phận như một ngày lễ Hiện Xuống với toàn giáo phận. cùng nhìn lại 12 năm coi sóc giáo phận của Đức Cha thì ví von như thế quả là không sai. Vậy mà giờ đây, đức cha âm thầm ra đi, để lại trong chúng con những ánh mắt đượm buồn, những khoảng trống vô hạn và những sự tiếc thương dài ra như vô tận, đức cha ơi....
 
Cờ tang treo trên khắp các nhà thờ trong giáo phận, 15h chiều hôm nay chuông sầu tất cả các nhà thờ đồng chuông đổ hồi chuông sầu! Chúa ơi sự mất mát này với chúng con là quá đau đớn, quá bất ngờ những xin Chúa hãy đến và an ủi với chúng con và chúng con cũng mạnh mẽ can đảm mà tín thác rằng : Trên đồng cỏ xanh Chúa cho đức cha được nghỉ ngơi...

(svbuichu.com)