Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

NHẬT KÝ TANG LỄ ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BÙI CHU : NGÀY THỨ III

Người bảo sao cứ làm vậy

Nhà thờ chính tòa Bùi Chu - trời u ám tang thương

"Người bảo sao, cứ làm vậy" đây là câu Kinh Thánh trích trong Tin Mừng thánh Gioan chương 2 câu 5 khi mở đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, dụ ngôn tiệc cưới Can-na, Chúa đã hóa nước lã thành rượu ngon khi gia chủ đang thết khách thì hết rượu. Đức cha với tinh thần yêu mến đức trinh nữ Maria đã chọn câu Kinh Thánh này làm khẩu hiệu giám mục của đời mình. Đúng vậy, Chúa đã bảo đức cha làm thế nào, đức cha đã làm theo thánh ý Thiên Chúa trong suốt 12 năm giám mục chính tòa giáo phận, ngài luôn tỏ ra cương trực và luôn lấy mẫu gương Đức Mẹ mà phục vụ dân Thánh. Ngài ra đi và có lẽ chính giờ phút đau thương này đức cha cũng muốn nói với mỗi người chúng ta rằng : "Người bảo sao, cứ làm vậy", hãy vâng theo thánh ý Chúa trong mọi lúc, mọi nơi, và mọi hoàn cảnh. Và ngay cả với cái chết bất ngờ, hãy vâng nghe ý Ngài. Cuộc đời mục tử của đức cha hoàn toàn sống và vâng theo Thiên Chúa.


Đoàn rước vào viếng đức cha

Sáng nay là giờ viếng của các giáo xứ trong giáo hạt Quần Phương- Ninh Cường từ 6h đến 12h trưa.
Ngay từ sáng sớm các giáo xứ đã về tòa giám mục rất đông, với các đội trống đội kèn trong trang phục chỉnh tề. Các đoàn hội vào giáo xứ xếp hàng ngay ngắn đi từ cuối nhà thờ theo phía Nam vào cổng Tòa giám mục, lần lượt các giáo xứ đã vào viếng linh cữu đức cha. Đỉnh cao là thánh lễ đồng tế lúc 10h do quý cha trong hạt tổ chức để cầu nguyện cho ngài.


Đoàn viếng mỗi lúc một dài hơn, ai cũng muốn được nhìn đức cha lần cuối
Trời Bùi Chu có vẻ u ám hơn ngày hôm qua, không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây, có rất nhiều nước mắt đã rơi xuống làm chứng cho tình yêu của con cái từ khắp nơi trong giáo phận về bên ngài trong giờ viếng ngắn ngủi nhưng đặc biệt xúc động và sâu lắng.

Giáo dân các giáo xứ vào viếng đức cha Giuse
Từ 12h đến 18h là giờ viếng của các giáo xứ trong giáo hạt Tương Nam - Báo Đáp.
Các đoàn hội đến từ các giáo xứ trong giáo hạt đã cùng về bên đức cha khả kính, kính viếng và cùng nhau hiệp dâng thánh lễ sốt sáng lên Thiên Chúa lúc 16h do quý cha trong giáo hạt đồng tế. Sau thánh lễ các giáo xứ còn lại trong giáo hạt tiếp tục vào viếng linh cửu đức cha Giuse quàn tại nhà nguyện Tòa giám mục. Đầu tiên là vòng hoa mang dòng chữ "giáo hạt Báo Đáp - Tương Nam kính viếng đức cha Giuse" theo sau là vòng hoa của các giáo xứ.

























(svbuichu.com)