Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

CHẾT KHÔNG CÒN LÀ VÔ VỌNG


CHẾT LÀNH

" Về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người không có niềm hy vọng " ( 1Tx. 4,13 ) .

Bằng hành động hạ sát em mình, Ca-in là kẻ gây nên cái chết đầu tiên của loài người trên thế gian này .

Được sự đồng ý của Thiên Chúa, Thiên Thần phụ trách việc khai tử dồn hết loài sư tử khát máu, loài cọp ăn thịt người và nhiều loài thú dữ khác vào sa mạc, bắt chúng ở luôn đấy .
Xong việc, vị Thiên Thần này xuống vườn của Miếc-da , cô em gái cưng của A-ben. Thấy cô bé dáng vẻ buồn rầu giữa khu vườn đẹp như cảnh thiên thai, Thiên Thần nghĩ: " Từ ưu phiền phát sinh hoan lạc ; từ sự chết phát sinh sự sống. Mình có cần gây buồn phiền thêm cho cô bé này không nhỉ ? " .

Thiên Thần cầm cây đũa thần gõ xuống đất và lập tức xuất hiện một con sâu róm háu ăn, nó bắt đầu cắn hoa, cắn cây trong vườn Miếc-da.

Nhìn thấy nó, cô ta sợ hết hồn vội chạy đến với Sét - anh cô - và tường thuật sự việc.

Sét quan sát con vật lạ : nó không trườn bằng bụng như con rắn, mà lại đi bằng rất nhiều chân ! Anh vừa đưa chân định đạp cho nó chết, thì Miếc-da năn nỉ : " Thôi, anh cứ để cho nó sống ! " Rồi cô đan cho nó chiếc lồng nhỏ, tự tay mang thức ăn cho sâu róm mỗi ngày .

Hài lòng vì tấm lòng tốt đó, Thiên Thần lại dùng cây đũa thần cho con sâu róm có tài tự dệt lấy phần mộ cho mình : đó là một cái kén xù xì !

Một buổi sáng, Miếc-da thấy cái kén giống ngôi mộ ấy cũng lạ mắt : màu sắc lung linh như đám mây bạc. Cô xin với cha mẹ - Ông A-đam và Bà E-và - đem cái vật lạ ấy vào trong nhà. Nhưng đối với hai Ông Bà nguyên tổ, cái kén ấy cũng là vật chết, giống như cậu A-ben, con yêu dấu của Ông Bà đã chết !

Một hôm, đột nhiên từ " ngôi mộ " lung linh như bạc ấy, một con vật màu sắc lộng lẫy bò ra, với những chiếc cánh xanh như da trời, viền đỏ vàng sắc sỡ ! Sinh vật mới mẻ đó vờn cánh tung tăng bay lượn .

Miếc-da hiểu ra ý nghĩa. Cô không còn than khóc A-ben nữa .

Từ đó chết đối với cô - không có nghĩa là vô vọng .

Hữu Toàn sưu tầm .