Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

SỰ NHIỆM MẦU CỦA CÂY THÁNH GIÁ

Cây thánh giá là sao? Nếu nhìn bề ngoài đó là một khúc gỗ ,một khối đá,một khối bê tông có hình chữ thập . Nhưng đối với KI TÔ hữu chúng ta đó là nơi Chúa đã bỏ mình chuộc tội cho loài người chúng ta, vì thế đó cũng là chỗ dựa đễ ta đứng lên khi bị vấp ngã, là ánh sáng đễ thức tỉnh khi ta mê muội ,là nơi ủi an khi ta đau khổ, là nẻo chính khi ta lạc lối ,nói chung đó là điểm tựa đễ ta soi rọi tu sửa bản thân sống sao cho đúng con người có tình yêu,có đạo đức ,có lễ nghĩa trí tín, do vậy đối với sa tăng ,ma quỷ đó là rào cản không cho chúng quấy phá,cám dỗ và cai trị loài người nói chung ,mà KI TÔ hữu chúng ta nói riêng, bởi thế chúng sẽ tìm mọi cách phá vở cây thánh giá ,nhưng chúng có biết chăng chúng càng tìm cách phá, thì KI TÔ hữu chúng ta càng tìm mọi cách đễ bảo vệ dù có khi phải hi sinh bản thân. Mà như chúng ta đã biết ông cha ta ,các Thánh Tử Đạo Việt Nam vì bảo vệ, không bước qua cây thánh giá mà phải hi sinh . Cho nên ở trong mọi lúc ,mọi nơi ma quỷ luôn tìm cách phá vở rào cản đễ dễ dàng cám dỗ ,chà đạp, cai trị loài người như những con thú dữ chà đạp cai trị những sinh vật thấp cổ bé họng hơn chúng, vì thế chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho ta luôn tỉnh thức đễ bảo vệ cây thánh giá mà Chúa đã ban cho mỗi người KI TÔ hữu chúng ta, hầu chống trả những quyền lực của ma quỷ.
VINH SƠN DUY LIÊM