Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU PHILIPPINES #7

Máy bay chở ĐTC cất cánh an toàn khỏi Tacloban 
nhưng chiếc thứ hai lạc khỏi đường băng

Các viên chức Phi Luật Tân cho biết, Đức Thánh Cha đã phải rời khỏi khu vực Tacloban lúc 1 giờ trưa theo giờ điạ phương, tức là 4 giờ sớm hơn dự trù vì bão sắp đổ bộ vào khu vực này.

Chiếc máy bay thứ hai trật khỏi đường băng
 Mưa lớn và dông với sức gió mạnh đã ập vào phi trường Tacloban. Tuy nhiên, chiếc máy bay chở Đức Thánh Cha đã cất cánh an toàn để về lại phi trường Villamor, Manila lúc 14:30. Chiếc máy bay thứ hai chở các viên chức của chính phủ Phi Luật Tân đi cùng với Đức Thánh Cha đến Tacloban đã không thể cất cánh lên được và bị bão xô lệch khỏi đường băng. May mắn không ai bị thương.

Theo chương trình, sáng thứ Bẩy 17 tháng Giêng, lúc 8:30 sáng, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quân sự Villamor của thủ đô Manila để đáp máy bay đi Tacloban, nơi đã bị trận bão Hải Yến tàn phá nặng nề hồi tháng 11 năm 2013. Đức Thánh Cha đã được chào đón bởi khối người vĩ đại ướt sũng vì phải đứng đợi hàng giờ dưới mưa.

Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ ngoài trời trên một cánh đồng gần phi trường 45’ sớm hơn dự trù và thánh lễ phải rút ngắn lại. Cảnh sát ước lượng đám đông chào đón Đức Thánh Cha khoảng 150,000 người, và nhiều người khác đứng ở bên ngoài khu vực.

Trận mưa hôm nay do cơn bão nhiệt đới Mekkhala đang tới gần đem tới, khiến các nhà cầm quyền phải ngưng các chuyến phà tới Leyte, là thủ phủ của Tacloban, làm nhiều người, cả những người muốn được thấy Đức Giáo Hoàng, không tới được.

Đặng Tự Do
(VietCatholic News)