Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU PHILIPPINES #10

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ GIỚI TRẺ PHILIPPINES
TẠI ĐẠI HỌC SANTO TOMAS

Manila, 18 tháng Giêng, hàng đoàn người tụ tập tại ĐH Santo Tomas ở Manila mong được nhìn thấy Đức GH Phanxicô khi ngài tới đây gặp gỡ giới trẻ Phi Luật Tân.

Một số người cắm trại ở bên ngoài đại học từ 11 giờ đêm hôm 17 tháng Giêng để chiếm chỗ tốt trong khuôn viên ĐH. Các con phố chung quanh ĐH đã đầy các tín hữu từ lúc 4 giờ sáng.

Các cổng ĐH đã mở cửa từ lúc 4 giờ sáng và dự trù sẽ đóng lại 3 giờ sau đó. Tuy nhiên, vì số lượng đông đảo tín hữu đã lập tức tràn đầy 24 mẫu tây quảng trường của khuôn viên ĐH, nên buộc lòng nhân viên an ninh phải cho đóng cửa trước hạn định.

Cuộc gặp gỡ hiếm hoi

Những người Phi hy vọng được thoáng thấy Đức GH cũng kiên nhẫn chờ đợi dọc Đường Lacson. Nhiều người ngồi trên chiếu, trong khi những người khác chiếm chỗ ở đảo trống giữa đường mong được thấy Đức GH rõ ràng hơn khi đoàn xe của ngài băng qua.

Giới trẻ Phi sẽ có dịp may hiếm có được Đức Giáo Hoàng chúc lành trong cuộc gặp gỡ với họ tại ĐH vào lúc 9 giờ 45 phút sáng.

Đức Thánh Cha sẽ vắn tắt gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo của xứ sở tại Cung Thế Kỷ, sau đó, ngài đi xe mui trần vòng quanh khuôn viên ĐH. Tiếp đến sẽ là chương trình sinh hoạt tại Đại Khán Đài.

Chương trình sinh hoạt này sẽ bắt đầu với việc suy tôn Thánh Giá và chứng từ của 3 người trẻ Phi: người trẻ thôi học Jun Chura, sinh viên luật Leandro Santos II, và nhân viên thiện nguyện bão lụt Rikki Macolor.

Các tín hữu mong được học hỏi từ các chứng từ của tuổi trẻ này, vì các chứng từ này tập chú vào trải nghiệm bản thân của họ trong tư cách con cái Thiên Chúa.

Cuộc gặp gỡ giới trẻ sẽ kết thúc với sinh hoạt sai đi, trong đó, giới trẻ Phi được thách thức sống Lời Chúa trong đời họ.

Thánh lễ kết thúc

Cuộc viếng thăm ĐH Santo Tomas của Đức GH Phanxicô đánh dấu lần thứ tư một vị giáo hoàng tới đây. Đức GH Phaolô VI viếng Trường năm 1970, Đức GH Gioan Phaolô II (nay là thánh) viếng trường hai lần, năm 1981 và năm 1995.

Đức GH Phanxicô tới Phi chiều thứ Năm, khởi đầu chuyến viếng thăm nước này năm ngày, từ 15 tới 19 tháng Giêng. Ngài sẽ chủ tọa thánh lễ kết thúc chuyến viếng thăm của ngài tại Đại Khán Đài Quirino ở Luneta vào lúc 3 giờ 30 chiều, một thánh lễ hy vọng sẽ lôi cuốn hàng triệu người Phi tham dự, có thể ngang tầm với đám đông 5 triệu người tham dự thanh lễ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại cùng địa điểm này năm 1995.

Đức Phanxicô yêu cầu giới trẻ cầu nguyện cho các nạn nhân trận bão Hải Yến

Theo tin chính thức của ban tổ chức chuyến viếng thăm Phi (www.papalvisit.ph) của Đức Phanxicô, sau khi được tin buồn về cái chết của một thiện nguyện viên trẻ tại Tacloban, nơi ngài cử hành Thánh Lễ hôm qua, Đức GH Phanxicô đã yêu cầu hàng ngàn người trẻ tụ tập tại khuôn viên ĐH Santo Tomas cầu nguyện cho nàng.

“Cha muốn tất cả các con cùng cha im lặng cầu nguyện trong giây lát, và chúng ta sẽ cầu xin với Mẹ trên trời”, ngài nói thế khi mời các đại biểu của Cuộc Gặp Gỡ với Giới Trẻ cầu nguyện cho sự an nghỉ của Kristel Padasas, 27 tuổi, thuộc Sở Cứu Trợ Công Giáo, người đã chết trong một tai nạn kinh hoàng ngay sau Thánh Lễ của Đức Thánh Cha tại Tacloban.

Theo các bài tường thuật, Padasas, người xuất thân từ Đông Samar, bị thiệt mạng khi một giàn giáo chứa hệ thống âm thanh đổ sụp lên người nàng.

Theo đài phát thanh Vatican, Đức GH cũng đã gửi điện chia buồn cùng thân nhân Padasas. Theo đài này, sau Thánh Lễ của Đức GH tại Tacloban, Padasas cùng nhóm bạn bước qua bàn thờ. Rồi gió mạnh do cơn bão nhiệt đới “Amang” đem tới đánh sụp giàn đựng âm thanh. Nàng bị thương trúng đầu làm bể sọ, đem vào nhà thương thì nàng qua đời.

Tại sao Đức Phanxicô khiến người ta khóc

Ngày 17 tháng Giêng, trong cuộc họp báo thường lệ tại Diamond Hotel, Manila, Đức HY Tagle cho biết người Phi mọi giới lũ lượt kéo nhau hàng đoàn tới gặp Đức GH Phanxicô, không ngại chờ đợi lâu giờ dưới nắng, dưới mưa, dưới cả nguy cơ bão táp, chỉ để mong được thoáng thấy ngài. Và khi thấy rồi, nước mắt ngắn dài ướt mi, những giọt nước mắt thiêng liêng.

Đức HY cho rằng những người chẩy nước mắt khi thấy Đức GH hẳn nhiên kinh qua giây phút tâm linh sâu sắc.

Thần linh, sâu sắc

“Trong truyền thống Kitô Giáo, có điều người ta gọi là ơn nước mắt”, Đức HY nói thế. Ngài thêm rằng người nào cảm nghiệm được cõi thần linh và sâu sắc đều nói lên giây phút chẩy nước mắt.

Ngài giải thích thêm: những người thấy và được tận mắt thấy Đức GH, chẩy những giọt nước mắt hân hoan và an ủi sau khi hiểu ra rằng họ "đáng kể và được coi là quan trọng”.

Cha Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, thì thêm rằng điều trên đặc biệt đúng đối với các người sống sót trận bão Hải Yến: họ khóc công khai trong thánh lễ của Đức GH tại phi trường Tacloban. Vì họ cảm thấy được ủi an chứ không cô đơn.

Khóc tận đáy lòng

Đức GH Phanxicô từng nói về ơn nước mắt trong Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng Chín năm 2013.

Ngài nói rằng mầu nhiệm Thánh Giá chỉ có thể hiểu được “đôi chút nhờ qùy gối, cầu nguyện, nhưng cũng nhờ nước mắt: đó là những giọt nước mắt đem ta lại gần mầu nhiệm này”.

Đức GH nhấn mạnh: “không khóc, không khóc tận đáy lòng” ta không bao giờ hiểu được mầu nhiệm Thánh Giá này.

Các vị thánh nổi tiếng được ơn này là các Thánh Catarina thành Siena, Thánh Inhaxio thành Loyola, và cha năm dấu Pio thành Pietrelcina, người được chứng kiến tận mắt và quay phim khi đang khóc lúc truyền phép Thánh Thể. 

Vũ Văn An
(VietCatholic News)